Nhiều học sinh ở Trung Quốc chảy máu cam vì lớp học có formaldehyde

Giới chức quản lý giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu thanh tra trên phạm vi cả nước chất lượng không khí trong nhà tại các công trình phòng học và ký túc xá mới xây dựng, đặc biệt là lượng formaldehyde.
Nhiều học sinh ở Trung Quốc chảy máu cam vì lớp học có formaldehyde ảnh 1Một lớp học tại trường trung học Xiaogang ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. (Nguồn: THX/TTXVN)

Giới chức quản lý giáo dục Trung Quốc đã yêu cầu thanh tra trên phạm vi cả nước chất lượng không khí trong nhà tại các công trình phòng học và ký túc xá mới xây dựng, đặc biệt là lượng formaldehyde.

Theo tuyên bố của Ủy ban Giám sát giáo dục trực thuộc Chính phủ Trung Quốc, quyết định trên được đưa ra sau khi một số học sinh tại nhiều trường trên cả nước cảm thấy khó chịu, thậm chí chảy máu cam, trong khi nhiều trang thiết bị tại những ngôi trường mới xây này bị phát hiện có chứa hàm lượng formaldehyde vượt quá mức cho phép.

[Video] Chất formaldehyde là nguyên nhân gây khói mù tại Trung Quốc

Tuyên bố trên cho biết giới chức tại các địa phương sẽ tiến hành thanh tra kỹ lưỡng chất lượng không khí trong phòng tại các cơ sở mới xây dựng, trong đó đặc biệt quan tâm đến phòng ngủ trong các ký túc xá và các trang thiết bị vừa được đưa vào sử dụng trong năm nay.

Cha mẹ học sinh và cộng đồng sẽ được thông báo về kết quả thanh tra này thông qua các bảng tin của mỗi trường hoặc trên mạng Internet.

Ủy ban Giám sát giáo dục cũng yêu cầu các trường có công trình bị phát hiện chất lượng không khí trong phòng ô nhiễm quá mức cho phép phải điều chỉnh theo đúng quy định, đồng thời nhấn mạnh các cơ sở mới xây không được đưa vào sử dụng cho đến khi chất lượng không khí trong phòng được xác định đạt tiêu chuẩn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.