Nữ nghị sỹ Anh bị bắn và đâm trọng thương khi tiếp xúc cử tri

Kênh truyền hình Channel 4 News của Anh ngày 16/6 đưa tin nữ nghị sỹ Anh Jo Cox, 41 tuổi, đã bị bắn và đâm trọng thương khi chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cử tri ở miền Bắc nước này.
Nữ nghị sỹ Anh bị bắn và đâm trọng thương khi tiếp xúc cử tri ảnh 1Nữ nghị sỹ Anh Jo Cox. (Nguồn: sofrep.com)

Kênh truyền hình Channel 4 News của Anh ngày 16/6 đưa tin nữ nghị sỹ Anh Jo Cox đã bị bắn và đâm trọng thương khi chuẩn bị cho cuộc tiếp xúc cử tri ở miền Bắc nước này.

Tin cho biết nghị sỹ Jo Cox, 41 tuổi, thuộc Công đảng đối lập có xu hướng ủng hộ Liên minh châu Âu (EU) đã bị tấn công khi bà chuẩn bị tổ chức cuộc tiếp dân tại khu vực bầu cử Birstall gần thành phố Leeds, vùng Yorkshire.

Một người đàn ông khác ngôi gần đó cũng đã bị đâm bằng dao.

Hãng tin BBC cho biết bà Jo Cox đã được một máy bay cứu thương chuyển tới một bệnh viện gần hiện trường vụ việc và đang trong tình trạng nguy kịch.

Hiện vẫn chưa có bất kỳ bình luận nào từ cảnh sát vùng Tây Yorkshire. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu một người đàn ông 52 tuổi đã bị bắt giữ.

Trong thời gian này, Nghị viện Anh không nhóm họp do cuộc trưng cầu dân ý sẽ diễn ra vào tuần tới về việc nước Anh sẽ ở lại hay rời khỏi EU.

Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc trên, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ quan ngại sâu sắc, đồng thời gửi lời động viên tới nữ nghị sỹ và gia đình bà.

Thủ lĩnh Công đảng Anh Jeremy Corbyn đã bày tỏ sửng sốt về thông tin thành viên của đảng này là bà Jo Cox bị tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.