Nữ xạ thủ tài sắc vẹn toàn của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên

Hai năm liền giành giải Nhất bắn súng nữ, Thượng úy Hoàng Thị Hường trở thành niềm tự hào của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.
Nữ xạ thủ tài sắc vẹn toàn của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên ảnh 1Thượng úy Hoàng Thị Hường. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/Vietnam+)

Hai năm liên tục giành giải Nhất bắn súng nữ tại Đại hội thể dục thể thao Quốc phòng của Quân khu 2, Thượng úy Hoàng Thị Hường, sĩ quan của Đại đội 27 Tăng-Thiết giáp đã trở thành niềm tự hào của lực lượng vũ trang tỉnh Điện Biên.

Nhắc đến chị, mỗi cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tỉnh Điện Biên đều nghĩ đến một nữ quân nhân tài sắc vẹn toàn, giỏi việc quân-đảm việc nhà.

Nước da trắng hồng tươi tắn, khuôn mặt xinh xắn và trẻ hơn rất nhiều so với tuổi 37 của mình, Thượng úy Hoàng Thị Hường giống một nữ cán bộ văn phòng hay một cô giáo hơn là một quân nhân đã có tới 20 năm tuổi quân, 13 năm tuổi Đảng.

Chị là một sĩ quan nổi tiếng toàn quân với thành tích đáng nể: liên tục trong 2 năm (2012-2013), giành giải Nhất cá nhân môn bắn súng ngắn (K54) của đội tuyển nữ tại Đại hội thể dục-thể thao Quốc phòng do Quân khu 2 tổ chức.

Thành tích của chị đã vượt qua hơn 100 vận động viên thuộc 26 đơn vị thuộc Bộ chỉ huy Quân sự của 9 tỉnh phía Bắc và các đơn vị cơ động, sẵn sàng chiến đấu khác của Quân khu 2. Cũng nhờ thành tích này mà đội tuyển của chị đã giành được giải Nhất đồng đội nữ năm 2012, giải Ba đồng đội năm 2013.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống binh nghiệp ở thị xã Mường Lay (tỉnh Điện Biên), Hoàng Thị Hường nhập ngũ khi học vấn mới ở bậc học Trung học cơ sở. Sau thời gian được huấn luyện, chị được điều về công tác ở Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.

Khi Đại đội Tăng-Thiết giáp được thành lập năm 2005, chị được điều về đơn vị này từ đó đến nay. Với công việc của một nhân viên quản lý, hàng ngày chỉ lo việc bảo đảm chế độ chính sách, quân trang, cơ sở vật chất và bữa ăn cho cán bộ, chiến sĩ, việc được triệu tập vào đội tuyển bắn súng của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh là niềm vinh dự, cũng là nỗi lo lắng của chị những ngày đầu.

Chị tâm sự: “Những ngày đầu tham gia đội tuyển, tôi vừa lo thực hiện nhiệm vụ chính tại đơn vị, vừa chăm lo cho gia đình, lại vừa tham gia luyện tập nên lúc nào cũng thấy quỹ thời gian không đủ. Quá trình luyện tập suốt nhiều ngày mưa to, nắng gắt, dù đã qua 17 năm quân ngũ nhưng đây là lần đầu tiên tham gia hội thao bắn súng ngắn nên rất bỡ ngỡ.”

Thời gian luyện tập trên thao trường, mỗi ngày Hường và đòng đội phải bắn tới 3-4 lượt với hơn 100 viên đạn, khẩu súng nặng hơn 1 viên gạch mà phải giơ ngang bằng một tay suốt cả ngày. Song sau mỗi ngày, kết quả được nâng lên thì sự mệt mỏi của các chị tới đâu cũng như tan biến. Cuối cùng thì kết quả của 2 kỳ Đại hội tại Quân khu đã bù đắp những cho những giọt mồ hôi, nước mắt trên thao trường của 5 chị em trong đội tuyển bắn súng nữ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên.

Không chỉ là một xạ thủ giỏi, một nhân viên quản lý hết lòng vì công việc, quá trình học tập của Hoàng Thị Hường cũng là tấm gương sáng cho đồng đội noi theo. Nhập ngũ khi mới học xong cấp 2 (nay là Trung học cơ sở), nữ quân nhân này ban ngày thì làm tròn nhiệm vụ chuyên môn, tối đến lại phấn đấu học tập, nâng cao trình độ học vấn của mình.

Chị đăng ký đi học hết chương trình phổ thông tại Trung tâm giáo dục thường xuyên của tỉnh vào buổi tối. Sau đó, được thủ trưởng các cấp tạo điều kiện, chị hoàn thành chương trình Trung cấp chính quy về Quản lý ngân sách nhà nước từ năm 2004. Đến bây giờ, chị lại tiếp tục tranh thủ những buổi tối các ngày nghỉ cuối tuần, theo học lớp Đại học Kế toán tổng hợp liên thông.

Nhiều năm liền chị được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Hội Phụ nữ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Chị bảo thời gian bây giờ đối với mình là vàng, lúc nào cũng thấy thiếu. Cũng may chồng chị cũng là quân nhân (công tác tại 1 đơn vị khác thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh) nên chị được "cảm thông" và có điều kiện để phấn đấu.

Với những nỗ lực phấn đấu đó trong nhiều năm, Thượng úy Hoàng Thị Hường đều được các cấp khen thưởng. Điển hình như trong các năm từ 2012 đến nay, chị đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng Bằng khen; được Chính ủy Quân khu 2 tặng danh hiệu đạt thành tích xuất sắc trong kỳ Đại hội, danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Năm 2014 được đơn vị đề nghị tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở. Hai cô con gái của chị đang học lớp 10 và lớp 3 đều học giỏi, chăm ngoan.

Nhận xét về nữ quân nhân Hoàng Thị Hường, Thượng úy Phùng Đại Nghĩa, Đại đội trưởng Đại đội 27 khen ngợi là một quân nhân nữ trong đơn vị kỹ thuật, lực lượng cơ động sẵn sàng chiến đấu nhưng chị Hường luôn khẳng định có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Anh em trong đơn vị ai cũng quý mến, tin tưởng chị. Đơn vị chúng tôi tự hào vì có một đồng đội như thế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục