Phó Thủ tướng Lê Thành Long thăm và tặng quà tại Quảng Trị

Nhân Lễ hội Vì Hòa bình, 70 năm Ngày ký Hiệp định Geneva, 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 5/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Thành Long dẫn đầu đã thăm, tặng quà tại Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)
Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Nhân dịp Lễ hội Vì Hòa bình, 70 năm Ngày ký kết Hiệp định Geneva đình chỉ chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương, 77 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ, ngày 5/7, Đoàn công tác của Chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu đã thăm, tặng quà tại Quảng Trị.

Đoàn công tác đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại Thành cổ Quảng Trị nơi yên nghỉ của hàng nghìn Anh hùng, liệt sỹ hy sinh trong chiến dịch 81 ngày đêm “Mùa hè đỏ lửa” năm 1972; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 nơi yên nghỉ của hơn 10.800 Anh hùng, liệt sỹ; Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn nơi an nghỉ vĩnh hằng của 10.263 Anh hùng, liệt sỹ trên khắp mọi miền đất nước.

Tại đây, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các Anh hùng, liệt sỹ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long, các lãnh đạo Trung ương và địa phương đã dành phút mặc niệm tưởng nhớ công lao của các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

ttxvn_le thanh long (2).jpg
Phó Thủ tướng Lê Thành Long tặng quà cho gia đình thương binh 1/4 Lê Định, thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh. (Ảnh: Thanh Thủy/TTXVN)

Với truyền thống “Uống nước nhớ nguồn,” “Ăn quả nhớ kẻ trồng cây,” Phó Thủ tướng Lê Thành Long cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nậy ở thôn Gia Môn, xã Phong Bình; gia đình thương binh 1/4 Lê Định, thôn Cẩm Phổ, xã Gio Mỹ, huyện Gio Linh

Tại gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Nậy, Phó Thủ tướng Lê Thành Long ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những cống hiến, hy sinh thầm lặng của Mẹ và gia đình nói riêng cũng như gia đình người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng và thân nhân các anh hùng liệt sỹ nói chung.

Khẳng định Đảng, Nhà nước luôn ghi nhớ, trân trọng, biết ơn và coi việc chăm sóc, hỗ trợ gia đình chính sách, gia đình người có công với cách mạng là vinh dự và trách nhiệm to lớn của toàn Đảng, toàn dân, Phó Thủ tướng mong muốn thời gian tới, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo hơn nữa đến sức khỏe cho Mẹ cũng như chế độ chính sách cho các gia đình chính sách trên địa bàn.../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bắc Bộ trời trở lạnh. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

Đêm Noel, Bắc Bộ sẽ đón không khí lạnh

Từ đêm 24/12, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, có nơi có dông; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá; khu vực này từ đêm 24/12 trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Bác sỹ Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh khám cho trẻ nhiễm HIV. (Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN)

Bài 1: Nơi hồi sinh, mở lối tương lai

Trong suốt 20 năm qua, Bệnh viện Nhi đồng 1 và Nhi đồng 2 Thành phố Hồ Chí Minh đã điều trị cho hàng ngàn trẻ nhiễm HIV, trở thành chỗ dựa, nơi hồi sinh cuộc đời cho trẻ nhiễm HIV.

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Hà Nội triển khai hành chính công một cấp

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc chuyển giao các điểm phục vụ hành chính công xã, phường về Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố.