[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương

Chính quyền, các tổ chức, đoàn thể, nhà hảo tâm tại nhiều địa phương đã tổ chức điểm nghỉ chân, cung cấp đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm, sửa xe... miễn phí cho người dân từ vùng dịch về quê.
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 1Cảnh sát giao thông thành phố Đà Nẵng tổ chức dẫn đường cho các đoàn xe máy để đảm bảo an toàn khi đi qua địa phận thành phố. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 2Anh Phan Thanh Tin, đại diện Nhóm thiện nguyện Bánh mì 0 đồng Đà Nẵng (bên trái) kiểm tra xe anh Nguyễn Quang Bình (bên phải) và cho biết sẽ tặng một chiếc xe máy mới. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 3Người về quê có thể thoải mái lấy đồ ăn, nước uống, nhu yếu phẩm miễn phí theo nhu cầu của từng người. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 4Bữa trưa vội của người đàn ông trên con đường về quê tránh dịch. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 5Người về quê tranh thủ nghỉ chân, ăn đồ ăn miễn phí trước khi tiếp tục lên đường. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 6Tình nguyện viên dựng các lán trại lớn để làm chỗ trú mưa cho bà con đi đường. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 7Tình nguyện viên dựng các lán trại lớn để làm chỗ trú mưa cho bà con đi đường. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 8Nhiều nhà hảo tâm tại Đà Nẵng đã ủng hộ tiền mặt làm lộ phí đi đường cho những người về quê tránh dịch. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 9Tình nguyện viên cẩn thận sắp xếp những phần ăn nóng hổi để đón đoàn người về quê. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 10Rất nhiều đồ ăn, nước, sữa, áo mưa, khăn mặt... đều được phát miễn phí để cung cấp cho những người có nhu cầu. (Ảnh: Quốc Dũng/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 11Phụ nữ huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp chuẩn bị các suất ăn miễn phí để kịp thời hỗ trợ cho người dân khi về đến điểm tiếp nhận trên Quốc lộ N2 (đoạn thuộc xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 12Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ người dân các suất ăn miễn phí tại điểm tiếp nhận trên Quốc lộ N2 (đoạn thuộc xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 13Lực lượng SOS của thanh niên huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí 24/24 cho người dân trên đường về quê. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 14Lực lượng SOS của thanh niên huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ sửa chữa xe máy miễn phí 24/24 cho người dân trên đường về quê. (Ảnh: Chương Đài/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 15Lực lượng cảnh sát giao thông Đắk Lắk sắp xếp dẫn đường cho người dân đi qua địa bàn tỉnh. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 16Một địa điểm tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xăng miễn phí cho người dân trên đường về quê. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 17Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’Yim Kđoh hỗ trợ tiền xăng cho người dân về quê. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 18Người dân về quê đi ngang tỉnh Đắk Lắk được hỗ trợ các phần cơm và nước uống. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 19Cán bộ, nhân viên Ủy ban Nhân dân phường Thống Nhất, thành phố Buôn Ma Thuột nấu cơm để phát cho người dân về quê. (Ảnh: TTXVN phát)
[Photo] Ấm áp tình người trên những nẻo đường hồi hương ảnh 20Đại diện chùa Thiên An (thành phố Buôn Ma Thuột) hỗ trợ tiền cho em nhỏ cùng cha mẹ về quê đi qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. (Ảnh: Hoài Thu/TTXVN)

Tin cùng chuyên mục