[Photo] Đào "bung cánh," quất chín vàng theo nhau về phố

Những ngày này, cả khu vực trồng đào Nhật Tân của Hà Nội, các gốc đào đã bắt đầu bung nở; vùng quất Tứ Liên cũng kịp cho ra thị trường những gốc quất sai trĩu quả để phục vụ người dân.

Chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán, Xuân Mậu Tất 2018.

Những ngày này, cả khu vực trồng đào Nhật Tân của Hà Nội, các gốc đào đã bắt đầu bung nở; vùng quất Tứ Liên cũng kịp cho ra thị trường những gốc quất sai trĩu quả để phục vụ thú chơi đào, quất của người dân thủ đô và các vùng lân cận mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Vườn đào Nhật Tân đã bung nở khoe sắc chờ khách tới mua về chơi tết. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Không chỉ bán tại vườn, nhiều nông dân còn chủ động cắt đào đem ra chợ bán. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN )
Không chỉ bán tại vườn, nhiều nông dân còn chủ động cắt đào đem ra chợ bán. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Một số khách hàng mua lẻ có thói quen đến tận vườn đào Nhật Tân để chọn hoa. Ngoài giá rẻ hơn ở chợ, mua tại vườn sẽ có nhiều cơ hội chọn được cây đẹp hơn. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Chợ hoa Quảng Bá (quận Tây Hồ) là điểm bán hoa đào, quất nhiều nhất mỗi độ Tết đến, xuân về. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Những vườn quất Tứ Liên cũng đã bắt đầu chín vàng và đang được chủ vườn chăm sóc sẵn sàng đợi khách. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Năm nay, những chậu quất Bonsai được người trồng quất Tứ Liên trồng nhiều vì nhu cầu người mua chơi những năm trở lại đây tăng cao. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Ông chủ vườn quất Trường Hợi ở vườn quất Tứ Liên vẫn ngày ngày chăm sóc những gốc quất đã được khách đặt mua từ trước đây cả tuần. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Những chuyến xe tải nhỏ chở những chậu quất Tứ Liên đi muôn nơi. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
Quất Tứ Liên theo xe về trên phố phường Hà Nội, mang không khí Tết đến với mọi gia đình. (Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục