Sau 1 năm bị gián đoạn vì đại dịch COVID-19, các hoạt động kỷ niệm lễ hội "Día de los muertos" (Ngày của người chết), một trong những nét văn hóa đặc sắc nhất của Mexico, đã trở lại tưng bừng trên các đường phố. (Ảnh: THX/TTXVN)
Lễ diễu hành quốc tế Celebrando a la Vida (Tôn vinh sự sống) đã diễn ra từ giữa trưa 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Vẫn là những bộ đồ hóa trang, những điệu nhảy, những nghi lễ quen thuộc, song lễ hội người chết năm nay ở Mexico mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt: tưởng niệm những người đã mất vì dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân trong trang phục hóa trang độc đáo tham gia lễ hội "Ngày của người chết" tại Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân trong trang phục hóa trang độc đáo tham gia lễ hội "Ngày của người chết" tại Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân trong trang phục hóa trang độc đáo tham gia lễ hội "Ngày của người chết" tại Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân trong trang phục hóa trang độc đáo tham gia lễ hội "Ngày của người chết" tại Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nghệ sỹ biểu diễn tại lễ hội "Ngày của người chết" ở Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân trong trang phục hóa trang độc đáo tham gia lễ hội "Ngày của người chết" tại Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân trong trang phục hóa trang độc đáo tham gia lễ hội "Ngày của người chết" tại Mexico City, Mexico, ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)