Sắc thổ cẩm trên trang phục truyền thống của người Dao đỏ

Phụ nữ Dao vẫn giữ phong tục tự may mặc, nhất là các trang phục truyền thống, đối với người dân nơi đây, họ sẽ còn may, còn thêu cho tới khi đôi mắt không còn nhìn được đường kim, mũi chỉ mới thôi.

Lủ Khẩu là bản cao nhất của xã Tả Phìn, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Nơi đây là vùng sinh sống lâu đời của đồng bào người Dao đỏ.

Đường vào Lủ Khẩu còn khó đi, do đường đất nhỏ, một bên là núi cao, một bên là vực thẳm.

Cuộc sống nơi đây khá biệt lập với thế giới bên ngoài. Do vậy mà đồng bào Dao đỏ giữ được nhiều nét nguyên sơ, giản dị.

Phụ nữ Dao vẫn giữ phong tục tự may mặc, nhất là các trang phục truyền thống.

Đối với người dân nơi đây, họ sẽ còn may, còn thêu cho tới khi đôi mắt không còn nhìn được đường kim, mũi chỉ mới thôi.

Trong trang phục truyền thống người Dao đỏ, cầu kỳ và trang trọng nhất là lễ phục mặc trong ngày cưới.

Ngoài những hoa văn, hoạ tiết mang đậm sắc màu Dao đỏ, cổ áo và đai khăn sẽ được đính bạc để thêm phần lộng lẫy.

Sự trân trọng trong việc lưu giữ trang phục truyền thống, không chỉ giúp tôn lên vẻ đẹp của người Dao đỏ, mà còn là cách lưu giữ và truyền dạy văn hoá cho các thế hệ sau.

Sắc thổ cẩm trên những bộ trang phục này đã thêm một nét chấm phá sống động cho sắc màu chung của một vùng cao nguyên đá.

(Vietnam+)