Đây không chỉ là chiến thắng có ý nghĩa với riêng cá nhân Solskjaer khi anh mớichỉ chính thức dẫn dắt Molde từ tháng Giêng, mà còn rất đặc biệt với đội bóng,bởi năm nay Molde kỷ niệm 100 năm ngày thành lập (1911-2011).
Sau trận hòa 2-2 với Stromsgodset ở vòng 28, Molde đãgiành được 55 điểm, vừa đủ để vô địch sớm trước 2 vòng đấu, khi Rosenborg bấtngờ thua Brann 3-6 ngay trên sân nhà. Sau 28 vòng đấu, Molde bỏ xa đội nhì bảngTromso tới 8 điểm.
"Câulạc bộ đã phải chờ đợi 100 năm mới có được ngày hôm nay," Ole Gunnar Solskjaer hạnh phúc sau khi đưa Molde lần đầu tiên ngôi cho hay.
"Trong quá khứ chúng tôiđã có vài lần tiến sát đến đỉnh cao, nhưng phải đến lúc này giấc mơ mới thànhhiện thực. Đây là thành quả xứng đáng với Molde".
"Khi biết Brann đang dẫn Rosenborg 4-1, chúng tôi đã hiểu rằng mình sẽ làm nênchuyện,” cựu ngôi sao của Manchester United nói thêm trên ESPN./.