Tạm dừng tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên từ xa

Hôm nay, ngày 7/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.
Tạm dừng tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên từ xa ảnh 1(Ảnh minh họa: TTXVN)

Hôm nay, ngày 7/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ra Quyết định tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên.

Theo đó, các cơ sở giáo dục đại học đã được phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên tạm dừng tuyển sinh đào tạo từ xa với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên. Đối với các khóa đã tuyển sinh trước ngày có Quyết định này thì các cơ sở giáo dục vẫn đào tạo và cấp bằng theo quy định.

Cùng với việc dừng tuyển sinh, các trường tiến hành đánh giá tổng kết quả phát triển, tổ chức hoạt động đào tạo từ xa từ thời điểm được phép đào tạo, đồng thời rà soát chương trình đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đối với hình thức đào tạo từ xa.

Trên cơ sở đó, các cơ sở đào tạo đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên phù hợp với điều kiện thực tế và yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đạo yêu cầu các cơ sở đào tạo giáo viên từ xa báo cáo đánh giá tổng kết và kết quả rà soát về Bộ trước ngày 31/12.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 7/8/2014. 

Theo công bố của Bộ, hiện có 8 cơ sở giáo dục đại học đã được cấp phép đào tạo từ xa các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên gồm Đại học Huế, Đại học Đà Nẵng, Đại học Thái Nguyên, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Sư phạm Hà Nội II, Đại học Trà Vinh, Đại học Vinh và Đại học Đồng Tháp./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.