Thái bác tin lập phòng tác chiến chống đảo chính

Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan đã bác bỏ tin nói rằng Thủ tướng Yingluck đã ra chỉ thị cho ông lập phòng tác chiến chống đảo chính.
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Sukumpol Suwanatat ngày 20/2 bác bỏ tinnói rằng Thủ tướng Yingluck Shinawatra đã ra chỉ thị cho ông lập phòngtác chiến chống đảo chính.

Lời phản bác trên được đưa ra sau khi Thời báo châu Á dẫn các nguồn tin quân sự nói rằng ông Sukumpol “lặnglẽ triển khai kế hoạch tái khởi hoạt phòng tác chiến để chỉ đạo các cuộcbiểu tình của những người “áo đỏ” ủng hộ chính phủ trong thời gian tới.Phòng tác chiến đó sẽ hoạt động vào tháng 6/2012.”

Theo báo trên,cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã yêu cầu bà Yingluck không được để lộviệc lập phòng tác chiến, để có thể dễ phủ nhận sự tồn tại của nó nếubị báo giới chất vấn.

Bộ trưởng Sukumpol cho hay ông đã không gặpThủ tướng Yingluck những ngày qua, đồng thời tỏ ý tin tưởng sẽ không cóđảo chính xảy ra ở xứ “chùa Vàng." Ông còn khẳng định không cần đề cậpvới các nhà lãnh đạo quân sự về tin đồn đảo chính, bởi họ tin cậy lẫnnhau./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Thủ tướng Campuchia Hun Manet. (Ảnh: THX/TTXVN)

Campuchia bắt giữ 75 nghi phạm lừa đảo trực tuyến

Campuchia vừa triệt phá một đường dây tội phạm mạng quy mô lớn, bắt giữ 75 nghi phạm, theo đó, thủ tướng Hun Manet kêu gọi chính quyền và người dân cùng nỗ lực xóa bỏ nạn lừa đảo trực tuyến. 

Ảnh minh họa. (airlines-inform.com)

Indonesia: Tìm kiếm máy bay chở 11 người mất tích

Ngày 17/1, một máy bay hạng nhỏ của hãng Indonesia Air Transport chở theo 3 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn đã mất liên lạc sau 13h00, giới chức nước này đang tích cực điều tra, tìm kiếm.

Sụt lún nghiêm trọng ở thủ đô Bangkok. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Thái Lan: Sụt lún nghiêm trọng trên đường phố Bangkok

Nguyên nhân vụ sụt được cho là do đường ống nước ngầm bị rò rỉ hoặc do sự xói mòn vì nước tích tụ dưới mặt đường trong thời gian dài, khiến kết cấu đường không chịu được trọng lượng, cuối cùng bị sập.