Thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung

Đại học Xây dựng Miền Trung là cơ sở giáo dục công lập thuộc Bộ Xây dựng, nâng cấp từ Trường Cao đẳng Xây dựng số 3, tỉnh Phú Yên.
Ngày 16/9, tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, Trường Đại học Xây dựng MiềnTrung đã tổ chức kỷ niệm 35 năm thành lập trường (1976-2011), đón nhận Huânchương Độc lập hạng Nhì, công bố quyết định thành lập Trường Đại học Xây dựngMiền Trung và khai giảng năm học mới 2011-2012.

Thừa ủy nhiệm của Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh ĐìnhDũng đã trao Quyết định số 1279/QĐ-TTg, do Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kýngày 28/7 vừa qua về việc Thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Trung cho Bangiám hiệu trường.

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là cơ sở giáo dục đại học công lập, trựcthuộc Bộ Xây dựng, được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Xây dựngsố 3; có trụ sở tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Trước đó, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, ông Đào Tấn Lộc, Bí thư Tỉnh ủyPhú Yên đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Cao đẳng Xây dựng số 3(nay là Trường Đại học Xây dựng Miền Trung).

Trường Đại học Xây dựng Miền Trung đang đệ trình Bộ Xây dựng, Bộ Giáo dục-Đàotạo chương trình đào tạo bậc đại học 2 chuyên ngành xây dựng và kiến trúc. Saukhi được duyệt, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh khóa học đầu tiên là 250 sinh viên.Hiện tại trường đào tạo khoảng 1.400 học sinh, sinh viên bậc trung cấp, cao đẳngở 5 khoa chuyên ngành và đang đề nghị bổ sung thêm 400 chỉ tiêu.

Tiền thân của Trường Đại học Xây dựng Miền Trung là Trường Trung học Xây dựngsố 6, do Bộ Xây dựng thành lập ngày 14/2/1976. Đến năm 2001, trường được nângcấp thành Trường Cao đẳng Xây dựng số 3 thuộc Bộ Xây dựng./.

Ly Kha (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.