Tháp đồng hồ Big Ben sắp lộ diện sau hơn 3 năm trùng tu

Theo thông báo, trong vòng 6 tuần tới, các chuyên gia sẽ tiến hành dỡ bỏ các giàn giáo bằng kim loại lắp đặt xung quanh Tháp Elizabeth.
Tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô London. (Nguồn: Sky)
Tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô London. (Nguồn: Sky)

Các nhà chức trách của Quốc hội Anh ngày 27/9 thông báo tháp đồng hồ Big Ben tại thủ đô London sau hơn 3 năm bị che khuất bởi hệ thống giàn giáo và các tấm chắn để phục vụ công tác bảo dưỡng sẽ xuất hiện trở lại trong vài tuần tới.

Theo thông báo, trong vòng 6 tuần tới, các chuyên gia sẽ tiến hành dỡ bỏ các giàn giáo bằng kim loại lắp đặt xung quanh Tháp Elizabeth.

Người phát ngôn của Hạ viên Anh Lindsay Hoyle cho biết sau 3 năm dựng các giàn giáo để phục vụ công tác bảo dưỡng Tháp, thời điểm dỡ bỏ các giàn giáo ghi dấu mốc quan trọng trong giai đoạn trung tu bảo dưỡng biểu tượng của nước Anh. Giống như nhiều người khác, ông mong chờ giây phút được trông thấy diện mạo mới của Tháp.

Công việc trung tu Tháp Elizabeth được các chuyên gia thực hiện cả không gian bên trong và bên ngoài như hệ thống mái của tháp, cây thánh giá...

[Tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng của Anh đón sinh nhật lặng lẽ]

Trước đó, vào năm 2017, Tháp Elizabeth đã được tiến hành tu sửa với sự tham gia của hàng trăm chuyên gia trên khắp nước Anh.

Trong thời gian đóng cửa để bảo dưỡng, quả chuông Big Ben nặng 13,7 tấn không bị di dời nhưng sẽ không điểm tiếng chuông quen thuộc từng giờ mà chỉ điểm vào những thời khắc quan trọng như đêm Giao thừa.

Đây là dự án tu sửa lớn nhất được thực hiện tại tháp đồng hồ Big Ben, công trình đã được đổi tên thành Tháp Elizabeht từ tháng 6/2012.

Tháp Elizabeth cao 96 mét và nằm trong quần thể Cung điện Wesminster bên bờ sông Thames, nơi đặt trụ sở của Quốc hội Anh. Công trình này được xếp hạng di sản thế giới và trở thành điểm đến thu hút rất đông khách du lịch./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Nguy cơ hàng nghìn sông băng biến mất mỗi năm

Theo nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature Climate Change, thế giới có thể mất khoảng 2.000-4.000 sông băng mỗi năm vào giữa thế kỷ này, nếu nhiệt độ tiếp tục tăng không kiểm soát.