Thí sinh đạp xe 300km sẽ vào trường tăng thiết giáp

Bộ trưởng Quốc phòng ký quyết định tuyển bổ sung đào tạo đại học cấp phân đội cho Ngô Văn Thuận, người đã đạp xe hơn 300km đi thi.
Ngày29/8, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ký quyếtđịnh về việc tuyển bổ sung đào tạo đại học cấp phân đội cho thí sinh NgôVăn Thuận vào Trường Sĩ quan Tăng-Thiết giáp.

Câu chuyện chàngsĩ tử Ngô Văn Thuận (quê ở Yên Thành, Nghệ An) đạp xe hơn 300km đi thiđã trượt trường Sĩ quan Lục quân 1, khiến nhiều người tiếc nuối. Tuynhiên, cậu học trò nghèo Ngô Văn Thuận đã trở thành tấm gương sáng tiêubiểu, đáng khâm phục cho ý chí và nghị lực vượt khó, quyết tâm theo đuổibằng được ước mơ của mình.

Với quyết định được ký ngày 29/8, thísinh Ngô Văn Thuận đã chính thức trở thành học viên Trường Sĩ quanTăng-Thiết giáp và sẽ nhập học theo quy định./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.