Thi THPT quốc gia 2016: Những thống kê thú vị trước giờ G

Có đến 32% thí sinh dự thi chỉ để xét tốt nghiệp. Hà Nội là nơi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất với hơn 76.000 em nhưng cụm thi khủng nhất lại là Đại học Vinh với gần 21.700 sỹ tử.
Thi THPT quốc gia 2016: Những thống kê thú vị trước giờ G ảnh 1Thí sinh làm thủ tục dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2015. (Ảnh: Lê Minh Sơn/Vietnam+)

Theo thống kê vừa được được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm nay có trên 887.000 thí sinh đăng ký dự thi, giảm 118.258 thí sinh so với năm 2015.

Trong số này, có đến hơn 286.000 em chỉ thi để xét tốt nghiệp trung học phổ thông, chiếm tỷ lệ 32%, tăng 4% so với năm 2015. 

Số thí sinh thi vừa để xét công nhận tốt nghiệp, vừa xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng là gần 519.500 em, chiếm 59%, tương đương năm 2015.

Số thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng là gần 81.800 em, chiếm tỷ lệ 9%, giảm 4% so với con số 13% của năm 2015.

Địa phương có số có lượng thí sinh đăng ký dự thi nhiều nhất là Hà Nội với 76.137 em. Nơi có số lượng thí sinh dự thi ít nhất là Lai Châu với 3.405 em.

Cụm thi có số lượng thí sinh dự thi nhiều nhất là cụm do Trường Đại học Vinh chủ trì tại Nghệ An với 21.691 em.

Cụm thi có lượng thí sinh dự thi ít nhất là cụm do Trường Đại học Nông lâm (Đại học Thái Nguyên) chủ trì tại Lai Châu, chỉ có 1.313 thí sinh.

Ở các cụm do các sở chủ trì, cụm thi đông nhất là cụm của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội với 16.442 em, ít nhất là cụm do Sở Giáo dục và Đào tạo Bạc Liêu chủ trì với 1.470 em.

Tổng số hội đồng thi trên cả nước là 120 hội đồng. Trong đó có 70 hội đồng thi đại học dành cho các thí sinh dự thi vừa xét tốt nghiệp, vừa xét tuyển đại học và 50 hội đồng thi chỉ để xét tốt nghiệp.

Toàn quốc có gần 1.500 điểm thi với gần 31.700 phòng thi./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.