Tử hình người chồng dùng xăng đốt chết vợ con

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã tăng mức án từ chung thân lên tử hình với Nguyễn Văn Hây, kẻ dã man dùng xăng đốt chết vợ con.

Ngày 23/8, chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnhĐồng Nai, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng mức án từ chungthân lên tử hình đối với Nguyễn Văn Hây (sinh năm 1972, quê Đồng Nai) về tội“giết người.”

Bản án được tuyên là đúng người, đúng tội, thể hiện sự nghiêm minhcủa pháp luật.

Theo án sơ thẩm, Nguyễn Văn Hây có vợ là chị Trần Thị Diệu Hương (sinh năm 1977)cùng 3 con là Nguyễn Thị Hoài Thương, Nguyễn Thị Hoài Trinh và NguyễnHoài Nam.

Trong quá trình sinh sống, Hây thường xuyên đánh ghen với vợ. Tối 5/9/2010,sau khi đi uống rượu về, Hây chửi bới và đánh đập chị Hương rồi trói chị vàogiường ngủ. Sau đó y lấy xăng đổ lên giường vợ, khóa cửa ngoài lại.

Nghe tiếng la hét, 3 đứa con của Hây chạy xuống, cháu Thương chạy đến gỡ tróicho mẹ, còn Trinh và Nam đứng sau lưng Hây. Lúc này, Hây châm lửa đốt, ngọn lửabùng cao rồi lan ra cả nhà. Hây, Nam và Trinh lao ra cửa sau nhờ đó thoát chếtcòn hai mẹ con chị Hương bị ngọn lửa thiêu cháy.

Tại phiên sơ thẩm, cháu Trinh và Nam đã xin tòa giảm nhẹ hình phạt cho bị cáoHây. Sau đó, hai cháu cũng đã viết đơn bãi nại, xin cấp phúc thẩm giảm nhẹ hìnhphạt cho Hây, mong muốn cha mình được sống, không muốn sống trong cảnh đã mất mẹsẽ phải mất thêm cha.

Theo Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm, hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Hây là đặcbiệt nghiêm trọng, dã man, tàn bạo và quá sức tưởng tượng. Hây không đủ tư cáchlàm một người cha, không thể cải tạo và cần phải cách ly vĩnh viễn khỏi đời sốngxã hội.

Chỉ vì ghen tuông vô cớ, Hây đã giết hại cả vợ lẫn con. Bị cáo đã phạm vào 4tình tiết định khung ở Khoản 1 Điều 93 Bộ luật Hình sự là giết nhiều người, giếttrẻ em, bằng phương pháp có khả năng giết nhiều người và có tính chất côn đồ.

Bào chữa cho bị cáo Hây, luật sư Đoàn Quốc Dũng (Đoàn luật sư Đồng Nai) chorằng, trong vụ việc này, mẹ của Trinh và Nam đã chết, mức án chung thân mà cấpsơ thẩm đã tuyên đối với Hây là đúng người đúng tội.

Nếu tuyên Hây mức án cao nhất là tử hình thì sẽ đẩy những đứa con còn lại củabị cáo rơi vào cảnh đã mồ côi mẹ lại mồ côi cả cha, sống bơ vơ. Bản án chungthân mà cấp sơ thẩm đã tuyên cũng đã đủ sức răn đe, giáo dục và là một sự nhânđạo của pháp luật dành cho Hây.

Theo luật, trong thời hạn 7 ngày, bị cáo Nguyễn Văn Hây có thể viết đơn xin đượcân xá lên Chủ tịch nước xem xét./.

Trần Xuân Tình (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục