Xavi và các đồng đội ở Barcelona chính là linh hồn giúp đội tuyển Tây Ban Nhagiành chức vô địch Euro 2008 và World Cup 2010. Giờ đến lượt những đàn em củaanh ở câu lạc bộ đưa đội U21 Tây Ban Nha đăng quang ở giải Trẻ châu Âu.
Hai bàn thắng của Ander Herrara và Thiago Alcantara đã giúp U21 Tây Ban Nha đánhbại U21 Thụy Sĩ 2-0 trong trận chung kết giải U21 châu Âu diễn ra rạng sáng nay.Đây đã là lần thứ ba Tây Ban Nha giành chức vô địch châu lục ở cấp độ này, chỉkém thành tích của Italy (5 lần).
Các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha cũng thống trị các danh hiệu cá nhân khi Thiago đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận chung kết, tiền đạo Adrian giành Chiếc giày vàng cho Vua phá lưới (4 bàn), Juan Mata giành chiếc giày Đồng..
Điểm sáng trong chiến công của các chàng trai trẻ Tây Ban Nha là tiền vệ ThiagoAlcantara, người được mệnh danh là “Xavi mới,” khi cũng chơi cùng vị trí với bậcđàn anh, và cũng phát huy được những phẩm chất đặc trưng của lò La Masia.
Trongtrận chung kết, Thiago cùng các đồng đội đã làm chủ trận đấu và buộc thủ mônSommer của Thụy Sĩ phải vào lưới nhặt bóng tới hai lần, dù trong hành trình điđến trận chung kết, đội bóng xứ sở đồng hồ đã không để lọt lưới bàn nào.
Bàn mở tỷ số của Herrera được ghi ở phút 41 bằng một cú đánh đầu từ đường căngngang của Didac Vila, còn bàn ấn định chiến thắng của Thiago được ghi ở phút 81bằng một pha sút phạt hàng rào tuyệt đẹp từ cực li khoảng 40m.
Một trong những người hùng khác của Tây Ban Nha ở trận đấu này là thủ thànhDavid De Gea, khi anh có hàng loạt pha cứu bóng xuất sắc, đặc biệt là pha cứuthua từ cú sút nửa volley của Xherdan Shaqiri ben phía Thụy Sĩ trong hiệp một.
Màn trình diễn xuất sắc của Thiago và De Gea, không chỉ trong trận chung kết màcòn là trong cả giải đã lý giải tại sao họ đang là những cái tên “hot” nhất trênthị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay.
Và với chức vô địch U21 châu Âu, Tây Ban Nha cho thấy họ đang có một lớp kế cậnxứng đáng để có thể duy trì sự thống trị của họ trên mọi cấp độ. Nếu nói độibóng đã giành chức vô địch Euro và World Cup là thế hệ vàng thì giờ người TâyBan Nha đã chuẩn bị được thế hệ kim cương, sẵn sàng tiếp bước các đàn anh.
Ở trận tranh giải ba diễn ra trước đó, Belarus đã thắng Séc 1-0 với bàn duy nhấtcủa Yegor Filipenko ở phút 88. Như vậy, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Belarus sẽ đạidiện cho châu Âu dự vòng chung kết môn bóng đá nam ở Olympic London 2012./.