Với việc Stosur liên tiếp vượt qua các tay vợi hạt giống hàng đầu tại giảiRoland Garros 2010 là Justine Henin (Bỉ), Serena Williams (Mỹ) và JelenaJankovic (Serbia), cô gái 26 tuổi đã chạm một tay vào chiếc cúpvô địch khi trước mắt chỉ còn đối thủ Francesca Schiavone ngườiItaly, vốn kém cô tới 10 bậc trong bảng xếp hạng hạt giống tại giải lần này.
Đây quả là thời khắc tuyệt vời nhất đối với Stosur trong 12 tháng qua kể từ khicô có bước đột phá lớn khi lọt vào đến trận bán kết giải Roland Garros 2009và chỉ chịu thất bại trước nhà vô địch của giải là Svetlana Kuznetsova.
Thành tích trên càng có ý nghĩa cho sự trở lại tuyệt vời của Stosur sauquãng thời gian dài bị hành hạ bởi căn bệnh Lyme, từng khiến cô cạn kiệt sức lựcvì suy nhược trong thời gian tám tháng kể từ tháng 9/2007 và gần như đã hủy hoạisự nghiệp thi đấu của cô.
Kể từ khi bình phục, Stosur đã thi đấu rất ấn tượng trong một năm trở lại đây vàđặc biệt tại giải lần này, cô đã trình diễn một lối chơi tấn công khoáng đạt dựatrên nền tảng thể lực sung mãn.
Trong trận bán kết diễn ra vào tối 3/6, cô đãliên tục dồn ép cựu số một thế giới Jelena Jankovic bằng những cú thuận tay cóđộ hiểm hóc cao, khiến cho đối phương liên tục rơi vào thế chống đỡ và chịu gácvợt với tỷ số 6-2 và 6-1 đầy ấn tượng.
Tại Roland Garros năm ngoái, Stosur và Schiavone đụng độ nhau ngay ởvòng đầu và chiến thắng đã thuộc về tay vợt người Australia.
Trong trận chung kếtdiễn ra vào thứ Bảy (5/6), Stosur đangcó cơ hội lập lại thành tích đánh bại đối thủ cũ để bước lên đỉnh vinh quang,chấm dứt "cơn khát" thành tích đã "hành hạ" làng quần vợt xứ sở Chuột túi đằngđẵng suốt 30 năm qua./.