Bao giờ Hà Nội công bố môn thi thứ ba của kỳ thi tuyển sinh lớp 10?

Việc tuyển sinh lớp 10 tại Hà Nội được thực hiện theo phương thức thi tuyển, trong đó có hai môn Ngữ văn và Toán; môn thi thứ ba dự kiến sắp được công bố.

Học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. (Nguồn: TTXVN)
Học sinh ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. (Nguồn: TTXVN)

Thực hiện Thông tư số 30/2024/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông, dự kiến, tại kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2025-2026, Hà Nội sẽ không nhân hệ số 2 với các môn thi Toán, Ngữ văn như các kỳ thi tuyển sinh trước đây.

Thông tin trên được ông Nghiêm Văn Bình, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng giáo dục (Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội) cung cấp tới thí sinh, phụ huynh thí sinh vào sáng 23/2, tại “Ngày hội tự tin vào lớp 10” do Báo Tuổi Trẻ, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Trung học phổ thông Chuyên Chu Văn An tổ chức.

Ông Nghiêm Văn Bình cho biết thêm tham dự kỳ thi, mỗi thí sinh sẽ được đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào tối đa 3 trường trung học phổ thông công lập, xếp theo thứ tự nguyện vọng 1, 2 và 3.

Nguyện vọng 1, nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định; nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Như mọi năm, thành phố Hà Nội được chia làm 12 khu vực tuyển sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang khẩn trương hoàn thiện dự thảo kế hoạch tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2025-2026, trong đó có tuyển sinh lớp 10, trình Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Việc tuyển sinh lớp 10 được thực hiện theo phương thức thi tuyển, trong đó có hai môn Ngữ văn và Toán; môn thi thứ ba dự kiến công bố vào cuối tháng Hai, ngay sau khi được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.