Bắt kẻ giết người, hủy hoại tài sản ở Ngọc Khánh

Công an Hà Nội bắt khẩn cấp Lê Minh Tâm là hung thủ trong vụ án giết người, hủy hoại tài sản ở phường Ngọc Khánh ngày 4/7 vừa qua.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45), Công an thành phố Hà Nội cho biết, ngày 8/7 đã bắt khẩn cấp Lê Minh Tâm (tức Tân), sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại 27/40, phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, là hung thủ trong vụ án giết người, hủy hoại tài sản ở nhà số 2/575/18, phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội vào ngày 4/7 vừa qua.

Theo cơ quan điều tra, rạng sáng ngày 4/7, người dân phố Kim Mã, nghe thấy tiếng nổ lớn ở đầu ngõ 575/18 Kim Mã, sau đó, phát hiện trước cửa nhà ông Nguyễn Ngọc Lâm, sinh năm 1949, trú tại nhà số 2, ngõ 575/18, có 1 bình 20 lít (dạng bình nước lavi) đang bốc cháy, trong nhà là tiếng ông Lâm kêu cứu.

Người dân đã phá cửa nhà ông Lâm, đưa ông đi cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia. Vào 00h45 ngày 5/7, ông Lâm đã tử vong.

Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Phòng PC 45 phối hợp với lực lượng chức năng rà soát nhân chứng, ghi lời khai của người bị hại, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra.

Từ các quá trình trên, ngày 5/7, Phòng PC 45 ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Lê Minh Tâm (tức Tân), sinh năm 1971, hộ khẩu thường trú tại 27/40, phố Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội, là đối tượng có 1 tiền án, 3 tiền sự, can tội giết người, hủy hoại tài sản.

Đến 8 giờ ngày 8/7, các chiến sỹ cảnh sát hình sự đã phát hiện, bắt giữ đối tượng này khi y đang lang thang ở khu vực xã Phú Diễn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Tại cơ quan công an, Lê Minh Tâm khai nhận năm 2009, do chồng của Nguyễn Thị Vân Anh (sinh năm 1977, ở 3/236/6 Đại Từ, Hoàng Mai, Hà Nội, là con gái của ông Lâm) đi cai nghiện ma túy nên y có quan hệ bất chính với Vân Anh.

Năm 2011, hai người này bàn nhau thế chấp "sổ đỏ" của gia đình Tâm để lấy tiền làm ăn nhưng chỉ được bố Tâm đồng ý. Tâm và Vân Anh đã nhờ mẹ Vân Anh giả chữ ký của mẹ y để làm thủ tục vay 900 triệu đồng tại Ngân hàng Techcombank.

Vay được số tiền trên, Tâm đưa cho Vân Anh để cùng kinh doanh nhưng thua lỗ hết. Đến đầu năm 2013, chồng Vân Anh cai nghiện về và Vân Anh quay về sống với chồng cũ khiến Tâm tức giận.

Cùng thời điểm này, Ngân hàng thúc ép Tâm phải trả lãi cho khoản vay. Bức bách vì không có tiền, đối tượng này đã nhắn tin cho các thành viên trong gia đình Vân Anh dọa sẽ "tạt axit, đốt nhà" nếu như Vân Anh không quay lại với Tâm và cùng có trách nhiệm trả nợ Ngân hàng.

Sau đó, đến 0 giờ 20 phút ngày 4/7, Lê Minh Tâm nhặt 1 vỏ bình đựng nước, loại 20 lít, rồi thuê người lái xe ôm chở đến một cửa hàng xăng trên đường Láng, y mua xăng đổ vào bình rồi tiếp tục bảo người lái xe ôm chở đến nhà bố mẹ chị Vân Anh.

Khi cách nhà khoảng 30m, Tâm thanh toán tiền xe rồi lững thững mang bình xăng vào trước cửa nhà ông Lâm, đổ cho xăng chảy vào nhà rồi dùng bật lửa đốt cháy. Sau đó, Tâm bỏ chạy ra đường Kim Mã, bắt 1 xe taxi đến nhà nghỉ Thùy Dung ở đường Phan Trọng Tuệ.

Tại đây, Tâm thuê một phòng trọ và tự tử thì được nhân viên nhà nghỉ phát hiện, sơ cứu kịp thời. Tỉnh dậy, Tâm bỏ đi. Y đến nhà một người chị họ ở Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội và kể lại chuyện gây án thì được người này khuyên ra đầu thú.

Tuy nhiên, Tâm không chịu mà bỏ đi lang thang ở nhiều nơi. Sáng 8/7, y sa lưới pháp luật.

Hiện cơ quan công an khẩn trương củng cố hồ sơ để đưa Lê Minh Tâm ra xử lý trước pháp luật./.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục