Câu chuyện bắt đầu từ khi bố mẹ Tiểu Mộng có việc phải đi xa nên bé đượcgửi cho bà nội chăm sóc nhưng thật không may, bà của bé đột ngột qua đời. Khitrở về, bố mẹ Tiểu Mộng đã đưa em đến Bệnh viện Tương Nhã tại tỉnh Hồ Nam điềutrị, chăm sóc theo chế độ đặc biệt do không được ăn uống, lại tiếp xúc lâu ngàyvới tử thi nên toàn thân bị nhiễm bệnh nghiêm trọng.
“Hiện nay tình trạng của Tiểu Mộng vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù đã thoátkhỏi sự đe dọa về tính mạng và đang tiến triển tốt nhưng vẫn phải chăm sóc theochế độ đặc biệt từ 3-5 ngày nữa,” bác sỹ Chủ nhiệm Khoa nhi của bệnh viện kểtrên cho biết như vậy.
Chị Châu Lộ, mẹ của bé Tiểu Mộng cho biết, nhà bà nội chỉ có một ngườihàng xóm sống bên cạnh, hơn nữa người này thường xuyên đi sớm về muộn nên chẳngcó thời gian chú ý đến cuộc sống của hai bà cháu. Tiểu Mộng đến khi được pháthiện và cứu giúp có lẽ đã kiên cường sống sót đến hơn 7 ngày cạnh xác bà nội.
Mạng Tin tức Trung Quốc dẫn lời chị Châu Lộ: “Tiểu Mộng những ngày quasống sót có thể do tự biết cách tìm nước uống vì khi mọi người phát hiện toànthân bé ướt sũng và vòi nước trong nhà vệ sinh vẫn đang chảy.”
Mẹ của bé Tiểu Mộng cũng cho biết thêm, hai vợ chồng mỗi khi có việc đi xađều rất yên tâm khi giao bé cho bà nội chăm sóc vì bà mới 45 tuổi và là mộtngười rất cẩn thận. Tuy nhiên từ nay về sau chắc họ không dám giao con cho ai chămsóc nữa./.