Bỉ: Vợ của kẻ cuồng dâm đồng ý vào sống ở tu viện

Vợ và là đồng phạm của kẻ đã cưỡng bức và sát hại 6 bé gái tại Bỉ đã được phóng thích sau khi đồng ý vào sống ở trong tu viện.
Michelle Martin - đồng phạm kiêm vợ cũ của kẻ giết người và phạm tội ấu dâm đáng sợ nhất trong lịch sử nước Bỉ, Marc Dutroux - đã được phóng thích ngày 28/8 dù mới thụ án được một nửa mức phạt 30 năm tù, sau khi bà này đồng ý vào tu viện.
Bỉ: Vợ của kẻ cuồng dâm đồng ý vào sống ở tu viện ảnh 1
Michelle Martin bị coi là người phụ nữ bị căm ghét nhất nước Bỉ (Nguồn: AFP)
Quyết định của tòa cũng đã gây ra phản đối mạnh mẽ từ người thân của các nạn nhân. Khi chiếc xe chở Martin tới một tu viện nằm tại làng Malonne ở Nam Bỉ lúc 10h30 ngày 28/8, nhiều người đã tụ tập ngoài cổng và la ó, nhắm vào “người đàn bà bị căm ghét nhất nước Bỉ.” Xe chở Martin với cửa kính dán kín đã bị cánh báo chí vây quanh, trong khi cảnh sát đã giữ không cho một nhóm 50 người biểu tình tiếp cận với xe. Vài giờ trước đó, Martin đã được phóng thích bởi một ủy ban gồm 5 thẩm phán. Dutroux và Martin bị bắt giữ vào năm 1999 và bị giam từ đó tới nay. Dutroux bị kết án chung thân hồi năm 2004 vì tôi bắt cóc và hiếp dâm 6 bé gái trong giai đoạn 1995 – 1996. Y cũng sát hại 4 nạn nhân. Martin bị tuyên phạt tù hồi năm 2004 vì tội giúp giam cầm các cô gái và đồng phạm gây nên cái chết cho 2 nạn nhân, những người đã bị bỏ đói tới chết trong một phòng giam. Cựu giáo viên Martin - kết hôn với Dutroux vào năm 1983 và đã có 3 con với nhân vật này trước khi ly hôn hồi năm 2003 - đã từng ngồi tù trong những năm đầu của cuộc hôn nhân vì tội bắt cóc. Luật sư của bà này là Thierry Moreau nói rằng Martin vẫn bị xem là người đàn bà bị ghét nhất Bỉ. Tuy nhiên theo Moreau, Martin muốn có thành công trong việc tái hòa nhập cộng đồng và muốn trả nợ xã hội". Martin đã thành công trong lần thứ 5 xin phóng thích nhờ việc chấp nhận điều kiện rằng bà này sẽ giữ khoảng cách với thân nhân các nạn nhân. Martin sẽ không trở thành một nữ tu sĩ, nhưng sẽ làm việc trong tu viện. Bà này sẽ được cho phép đi khỏi tu viện, nhưng không được đặt chân tới những nơi từng sống với Dutroux. Bà ta cũng sẽ phải hiện diện nếu bị nhà chức trách triệu tập, nếu không sẽ bị đưa trở lại tù. Bà ta còn phải tiếp tục các hoạt động điều trị tâm lý giống như khi còn ở trong tù và tránh mọi liên hệ với báo giới. Ngoài ra, Martin cũng có nghĩa vụ bồi thường cho các nạn nhân. Quyết định của tòa trong việc thả Martin đã khiến gia đình các nạn nhân phẫn nộ. Họ thề sẽ biểu tình quanh  tu viện và gây tranh cãi lớn ở Bỉ về việc có nên giam giữ những kẻ phạm tội nghiêm trọng nhất án cho tới hết thời gian phạt tù hay không. Bỉ từng định đưa Martin vào một tu viện Pháp, nhưng bị công chúng phản đối. Theo sau phán quyết của tòa, Jean-Denis Lejeune, người có con gái Julie bị Dutroux và Martin giết, nói rằng cuộc chiến sẽ tiếp tục. Lejeune muốn đảm bảo rằng những kẻ phạm tội chống lại trẻ em phải bị giam giữ tới hết thời gian phạt tù và còn gửi thư mở tới cho Martin, kêu gọi bà này kể lại hết sự thật liên quan tới cái chết của con mình. Gia đình các nạn nhân của Dutroux sợ rằng ngày nào đó, có thể Dutroux, hiện 55 tuổi, cũng được tự do. "Ông ấy sẽ thuyết phục và tin rằng bản thân xứng đáng được nhận một cơ hội tái hòa nhập xã hội" – luật sư của Dutroux là Ronny Baudewijn cho biết hôm thứ Ba. Một nữ tu sĩ ở tu viện Malonne từng nhận xét rằng Martin là "một con người với cả mặt tốt và mặt xấu" và tu viện đang đặt cược vào việc bà ta sẽ thể hiện những mặt tốt nhất của mình./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục