Bồ Đào Nha gục ngã, Đức và Anh đua nhau hủy diệt

Bồ Đào Nha đã phải nếm trái đắng trước Nga, trong khi những "ông lớn" khác như Đức và Anh lại dễ dàng vùi dập đối thủ của mình.
Bồ Đào Nha đã phải nếm trái đắng đầu tiên tại vòng loại World Cup 2014 khiđể thua Nga 0-1, trong khi những "ông lớn" khác như Đức và Anh lại dễ dàng vùidập đối thủ của mình. Tại Luzhniki đêm qua, Bồ Đào Nha với linh hồn là Cristiano Ronaldo đã phầnnào hồi phục chấn thương gặp phải ở trận "kinh điển" Barcelona - Real Madrid,chính là đội bóng thi đấu tốt hơn và kiểm soát bóng đến 70%. Tuy nhiên, Ronaldođã không thể tỏa sáng để có thể giúp đội nhà có điểm khi rời nước Nga. Trong khi đó, Kerzhakov đã trở thành người hùng của đội tuyển Nga khi ghibàn thắng duy nhất của trận đấu ngay ở phút thứ 6. Với chiến thắng này, thầy tròhuấn luyện viên Fabio Capello đã độc chiếm ngôi đầu bảng F với 9 điểm trọn vẹnsau 3 trận, rộng cửa giành vé tới Brazil tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất thếgiới. Nếu như Bồ Đào Nha gục ngã tại Luzhniki - nơi họ từng vùi dập đối thủ đến7-1 ở vòng loại World Cup 2006 thì các "ông lớn" như Đức, Anh đã có những chiếnthắng ấn tượng trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn rất nhiều. Đội tuyển Đức của huấn luyện viên Joachim Loew đã chơi tennis trên đấtIreland khi có chiến thắng tưng bừng 6-1. Marco Reus và Toni Kroos cùng đã cóđược một cú đúp, hai bàn thắng còn lại do công của Mesut Oezil trên chấm 11m vàKlose. Đội chủ nhà phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng của trận đấu mới có đượcbàn thắng danh dự của Keogh.
Bồ Đào Nha gục ngã, Đức và Anh đua nhau hủy diệt ảnh 1
Đức chơi tennis trên đất Ireland. (Nguồnn: EPA)
Đây là chiến thắng thứ 3 liên tiếp của đội tuyển Đức tại vòng loại WorldCup năm nay để giành 9 điểm tuyệt đối cũng như vị trí số 1 trên bảng xếp hạng C.Đứng ngay sau Đức là Thụy Điển - đội bóng đã đánh bại Đảo Faroe 2-1 để giành 2chiến thắng sau hai lượt trận đã đấu. Tại bảng H, đội tuyển Anh với lợi thế sân nhà Wembley đã có chiến thắngtưng bừng 5-0 trước đội bóng tí hon San Marino. Welbeck và Wayne Rooney đã đuanhau lậo cú đúp cho đội chủ nhà. Pha lập công còn lại thuộc về Oxlade-Chamberlain.Chiến thắng này cũng đã giúp Tam sư vươn lên ngôi đầu bảng khi có trong tay 7điểm. Ở trận đấu khác diễn ra tại bảng H, Ukraine sau trận hòa trước Anh, lạigây thất vọng khá lớn khi để đội bóng yếu hơn Moldova cầm hòa 0-0. Ngoài chiến thắng của Đức và Anh, thì Hà Lan và Italy cũng không quá khókhăn để giành trọn 3 điểm. Hà Lan có chiến thắng 3-0 trước Andorra đểvươn lên dẫn đầu bảng D, khi cùng có được 9 điểm như Romania nhưng hơn về hiệusố bàn thắng bại. Italy đánh bại Armenia 3-1 để củng cố ngôi đầu với 7 điểm sau3 lượt trận. Tại bảng I, nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha để lấy lại thể diện của ngày ra quân bằng chiến thắng ấn tượng 4-0 trước Belarus. Ở chiến thắng này, Pedro đã lập được 1 cú hat-trick, bàn thằng còn lại được ghi bởi Alba. Chiến thắng này được xem là cú hích rất lớn cho đoàn quân của huấn luyện viên Vicente del Bosque trước thềm trận đấu với Pháp./.
Lâm Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Những cái nhất trước thềm World Cup 2026

Những cái nhất trước thềm World Cup 2026

Bên cạnh những cuộc đua chuyên môn, các thống kê về thể hình, độ tuổi và nhân sự cũng mang đến nhiều góc nhìn thú vị về giải đấu lớn nhất hành tinh này.

Sân vận động Azteca. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

World Cup 2026: Azteca và những bản tình ca Maradona

Không chỉ là nơi diễn ra lễ khai mạc World Cup 2026, Azteca còn là thánh đường đã chứng kiến những khoảnh khắc vĩ đại nhất lịch sử môn thể thao vua, từ đế chế của Pele đến thiên tài Diego Maradona.

Tấm biển FIFA World Cup trên hàng rào của sân Lincoln Financial Field (Mỹ). (Ảnh: Quang Thịnh/TTXVN)

World Cup 2026: Dự báo cái kết bất ngờ

Thị trưởng thành phố New York (Mỹ), ông Zohran Mamdani, đã gây chú ý trong giới bóng đá khi dự đoán đội tuyển Maroc sẽ đăng quang tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Pháp trong trận chung kết.