Ông Sok An cho biết thống kê đến nay cho thấy có 347 người chết và khoảng400 người bị thương.
Phát biểu trực tiếp trên kênh truyền hình Bayon TV, Phó Thủ tướng Sok Annêu rõ ủy ban gồm Tiểu ban Giám định pháp y do Bộ trưởng Y tế Mam Bun Heng đứngđầu, Tiểu ban Hỗ trợ người bị thương và gia đình những người thiệt mạng do Bộtrưởng Xã hội Ith Samheng chỉ đạo và Tiểu ban Điều tra vụ việc do Quốc vụ khanhBộ Nội vụ Prum Sokha đứng đầu.
Ông Sok An khẳng định: "Ủy ban quốc gia này sẽ giải quyết mọi vấn đề liênquan tới thảm họa."
Phát biểu trên truyền hình Campuchia cùng ngày, Thủ tướng Hun Sen cho biếtchính phủ sẽ hỗ trợ 5 triệu riel cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa trên(tức hơn 1.000 USD).
Theo ông Om Yintieng, người đứng đầu đơn vị chống khủng bố, nhận định banđầu của các bác sĩ tại Bệnh viện Calmette, bệnh viện lớn nhất thủ đô Phnom Penh,cho thấy thương vong trong thảm họa này không có dấu hiệu của khủng bố, điệngiật hay bị ngộ độc, mà là do giẫm đạp lên nhau.
Bầu không khí tang tóc tràn ngập Calmette. Xung quanh các bệnh viện lớncủa thủ đô, nhất là bệnh viện Calmette, đường phố bị tắc nghẽn nghiêm trọng vìcó tới hàng chục nghìn người ở Phnom Penh và nhiều tỉnh lân cận đổ về các bệnhviện để tìm kiếm người thân bị mất tích, hoặc nhận dạng thân nhân.
Bộ Y tế Campuchia cho biết công tác chữa trị cho những người bị thươngđang được tiến hành tích cực và việc khó khăn nhất là xác định danh tính nhữngngười thiệt mạng.
Hàng chục lều lán cơ động đã được dựng lên để chứa các thi thể nạn nhân, trong đó có tới 2/3 là phụ nữ. Theo tìm hiểutại bệnh viện, trong số các nạn nhân có bà con người Việt sinh sống tạiCampuchia, tuy nhiên, hiện chưa có con số thống kê chính xác.
Mỹ đã gửi điện chia buồn sâu sắc tới gia đình, bạn bè của nạn nhân và toànthể nhân dân Campuchia về thảm họa trên.
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton nói:"Thay mặt Tổng thống Mỹ Barack Obama và nhân dân Mỹ, tôi gửi lời chia buồn sâusắc tới các nạn nhân của thảm họa trong ngày lễ hội đua thuyền ở Campuchia"./.