Ngày 5/2, Ủy ban Nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị, tổ chức chuyếntàu công vụ cuối cùng của năm Nhâm Thìn đưa gần 50 cán bộ, chiến sỹ và người dânra đảo Cồn Cỏ thực hiện nhiệm vụ trực Tết Quý Tỵ 2013.
Trên chuyến tàu công vụ Cồn Cỏ 01, các lương thực, thực phẩm và nhu yếuphẩm cần thiết gồm bánh kẹo, mứt, gạo, hương, hoa quả, hạt dưa, nếp, rượu… đượcgửi từ đất liền ra đảo. Các loài hoa mai, đào, quất, cúc, lộc vừng… cũng đượcvận chuyển từ đất liền mang theo sắc Xuân và không khí Tết vui tươi trên chuyếntàu ra đảo. Các chiến sỹ ra trực Tết công tác từ các đơn vị khác nhau nhưng cùngchung nhiệm vụ tuần tra canh gác vùng biển, vùng trời giữ vững an ninh biển đảotrong dịp Tết.
Trong không khí vui vẻ trên chuyến tàu cuối cùng của năm, Trung úy Lê ViệtHùng, Chính trị viên Đại đội, Ban chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ cho biết đâylà năm thứ hai anh đón Tết ở đảo Cồn Cỏ. Tuy cuộc sống ở đảo còn thiếu thốnnhưng mọi người luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Năm nay vào ngày 28 thángChạp đơn vị sẽ tổ chức gói bánh chưng. Trong dịp Tết đơn vị tăng cường tổ chứccác đợt tuần tra bảo vệ biển đảo, sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống khi có sựcố bất ngờ…
Mất 2 giờ đồng hồ từ đất liền để đến với đảo, những món quà từ đất liềnđược người dân, chiến sỹ trông đợi sẽ mang một hơi thở trọn vẹn của mùa xuântrong dịp Tết với những món quà nhỏ mang hơi ấm của đất liền.
Đảo Cồn Cỏ cách bờ biển khoảng 30km, nằm ở vĩ tuyến 17 phía Đông của Tổquốc. Được thành lập vào những năm 2005 đến nay, có diện tích 2,2km2 với dân sốkhoảng 500 nhân khẩu, Cồn Cỏ được xem như hòn ngọc xanh là trái tim của ngườidân Quảng Trị.
Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo CồnCỏ cho biết năm 2012, đảo đã thực hiện thành công nhiều kế hoạch đề ra, xây dựnghoàn thiện và đưa vào hoạt động trạm cứu nạn; sửa chữa nâng cấp cảng cá, xâydựng hai công trình thu gom và cấp nước; xây dựng kè chống xói lở bảo vệ đảo…Các hoạt động dịch vụ du lịch cũng phát triển kéo theo đời sống của người dânhuyện đảo đi lên./.
Trên chuyến tàu công vụ Cồn Cỏ 01, các lương thực, thực phẩm và nhu yếuphẩm cần thiết gồm bánh kẹo, mứt, gạo, hương, hoa quả, hạt dưa, nếp, rượu… đượcgửi từ đất liền ra đảo. Các loài hoa mai, đào, quất, cúc, lộc vừng… cũng đượcvận chuyển từ đất liền mang theo sắc Xuân và không khí Tết vui tươi trên chuyếntàu ra đảo. Các chiến sỹ ra trực Tết công tác từ các đơn vị khác nhau nhưng cùngchung nhiệm vụ tuần tra canh gác vùng biển, vùng trời giữ vững an ninh biển đảotrong dịp Tết.
Trong không khí vui vẻ trên chuyến tàu cuối cùng của năm, Trung úy Lê ViệtHùng, Chính trị viên Đại đội, Ban chỉ huy Quân sự huyện đảo Cồn Cỏ cho biết đâylà năm thứ hai anh đón Tết ở đảo Cồn Cỏ. Tuy cuộc sống ở đảo còn thiếu thốnnhưng mọi người luôn đoàn kết, yêu thương lẫn nhau. Năm nay vào ngày 28 thángChạp đơn vị sẽ tổ chức gói bánh chưng. Trong dịp Tết đơn vị tăng cường tổ chứccác đợt tuần tra bảo vệ biển đảo, sẵn sàng chiến đấu, xử lý tình huống khi có sựcố bất ngờ…
Mất 2 giờ đồng hồ từ đất liền để đến với đảo, những món quà từ đất liềnđược người dân, chiến sỹ trông đợi sẽ mang một hơi thở trọn vẹn của mùa xuântrong dịp Tết với những món quà nhỏ mang hơi ấm của đất liền.
Đảo Cồn Cỏ cách bờ biển khoảng 30km, nằm ở vĩ tuyến 17 phía Đông của Tổquốc. Được thành lập vào những năm 2005 đến nay, có diện tích 2,2km2 với dân sốkhoảng 500 nhân khẩu, Cồn Cỏ được xem như hòn ngọc xanh là trái tim của ngườidân Quảng Trị.
Ông Lê Quang Lanh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đảo CồnCỏ cho biết năm 2012, đảo đã thực hiện thành công nhiều kế hoạch đề ra, xây dựnghoàn thiện và đưa vào hoạt động trạm cứu nạn; sửa chữa nâng cấp cảng cá, xâydựng hai công trình thu gom và cấp nước; xây dựng kè chống xói lở bảo vệ đảo…Các hoạt động dịch vụ du lịch cũng phát triển kéo theo đời sống của người dânhuyện đảo đi lên./.