Thoát nanh vuốt thú dữ

Chim cánh cụt bị bắt cóc thoát nanh vuốt thú dữ

Dirk, chú chim cánh cụt bị mất trộm ở một công viên hải dương ở Australia đã quay trở về nhà an toàn sau khi thoát khỏi nanh vuốt thú dữ.

Dirk, một chú chim cánh cụt đã quay trở về nhà an toàn sau khi bị bắt trộm khỏi một côngviên hải dương ở Australia và được một cặp vợ chồng cứu thoát. 

Cảnh sát cho biết ba thanh niên đã đột nhập vào công viênhải dương SeaWorld ở Queenslandđể tiến hành vụ bắt trộm. Những kẻ này đã trốn vào khu dành cho cá heo và bắt đichú chim cánh cụt Dirk bảy tuổi.Sau đó, Dirk đã được một cặp vợ chồng phát hiện thấy bênngoài một cửa sông.

Giám đốc của công viên Sea World, ông Trevor Long cho biết:“Họ nhìn thấy cái gì đó lấp ló trong nước và sau khi tiến lại, họ phát hiện đólà một chú chim cánh cụt. Sau đó, họ dùng iPhone để tìm kiếm thông tin về chú chimcánh cụt mất tích. Nhờ vậy, họ đã liên lạc thông báo với chúng tôi về trường hợpcủa Dirk.”

Ông Long cũng cho biết có khả năng chú chim cánh cụt đã bị một sốloài vật khác bám đuổi tấn công trên đường quay trở về sở thú, trong đó có thểlà một con cá mập và một con chó.Chú chim cánh cụt Dirk, vốn chưa từng bao giờ ra ngoài, hiệnđã trở về đoàn tụ với người bạn đời Peaches./.

Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục