Chuyên gia Thụy Sĩ bác giả thuyết mới về cái chết của Arafat

Các chuyên gia Thụy Sĩ không đồng tình với kết luận của giới khoa học Pháp cho rằng ông Arafat qua đời một cách tự nhiên.

Các chuyên gia Thụy Sĩ tham gia công tác điều tra nguyên nhân cái chết của cố Tổng thống Palestine Yasser Arafat không đồng tình với kết luận của giới khoa học Pháp cho rằng ông Arafat qua đời một cách tự nhiên.

Các chuyên gia Thụy Sĩ cũng tin tưởng vào kết luận mà họ đưa ra trước đó, rằng nhà cố lãnh đạo này nhiều khả năng tử vong do bị đầu độc bằng chất đồng vị phóng xạ polonium-210.

Giám đốc Viện Vật lý phóng xạ Thụy Sĩ Francois Bochud, người đứng đầu nhóm chuyên gia Thụy Sĩ nghiên cứu về nguyên nhân cái chết của ông Arafat, đã tuyên bố như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 4/12.

Trước đó, các nhà khoa học Thụy Sĩ, Pháp và Nga đã tiến hành khai quật mộ của cố Tổng thống Arafat tại Ramallah, khu Bờ Tây, đồng thời thu thập gần 60 mẫu mô và đất để nghiên cứu.

Tháng trước, các chuyên gia Thụy Sĩ công bố kết luận cho rằng tới 85% khả năng ông Arafat đã bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium-210, sau khi phát hiện hàm lượng chất này cao gấp ít nhất 18 lần mức bình thường trong mẫu xương và tế bào lấy từ thi hài của ông.

Ngày 3/12, các chuyên gia Pháp lại khẳng định ông Arafat qua đời một cách tự nhiên, còn chất polonium-210 đã thâm nhập vào cơ thể của ông, sau đó phân rã thành khí radon mà được các nhà khoa học tìm thấy trong ngôi mộ.

Tuy nhiên, ông Francois Bochud lại cho rằng nếu giả thuyết về chất radon của các nhà khoa học Pháp là đúng, thì kết quả xét nghiệm các mẫu phẩm thu được từ mộ ông Arafat phải giống nhau. Tuy nhiên, các nhà khoa học Thụy Sĩ lại phát hiện ra hàm lượng polomnium trong những mẫu lấy ở gần thi thể ông Arafat cao gấp 17 so với những mẫu nằm cách xa thi thể.

Theo ông Francois Bochud, nguyên nhân khiến các đồng nghiệp Pháp đưa ra một kết luận sai lệch có thể do trong đoàn chuyên gia Pháp tới Ramallah khai quật thi hài ông Arafat không có chuyên gia về phóng xạ.

Nhà lãnh đạo kỳ cựu Arafat qua đời ở Pháp ngày 11/11/2004, thọ 75 tuổi. Tuy nhiên, các bác sĩ đã không thể chỉ rõ nguyên nhân ông ra đi. Phải mãi tới tháng 11/2012, thi hài ông mới được khai quật để lấy mẫu bệnh phẩm điều tra về nghi án ông bị đầu độc./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục