“Phải làm gì khi một con cừu lại đi yêu một con dê,” nhân viên nói trên đã viết trênmạng Weibo. Ngay lập tức, dòng “tweet” của nhân viên vườn thú ở tỉnh Vân Namđã gây ra một cơn sốt trên mạng xã hội phổ biến nhất tại Trung Quốc, tương tựnhư Twitter.
Câu chuyện tình lãng mạn nhưng “tréo ngoe” kia cũng đã thu hút sự chú ý của báogiới và kênh truyền hình địa phương đã quay lại đoạn phim ghi cảnh các nhân viênvườn thú tìm cách chia cắt cặp đôi "Ngưu Chúc," song không thành công.
Con cừu nói trên có tên là “Trường mao” đã “tự tích hợp bản thân vào xã hội củaloài dê” sau khi được nhốt chung với giống vật kia, tờ Hoàn cầu bình luận.
Còn tờ China Daily thì dẫn lời một nhân viên vườn thú cho biết họ đã quyết địnhđể cặp đôi này tiếp tục “chung sống” với nhau xem sự thể ra sao./.