Con chó xấu nhất hành tinh đã qua đời ở tuổi 15

Con chó Yoda mang hai dòng máu từ hai châu lục hoàn toàn cách xa nhau và từng đoạt giải xấu nhất thế giới đã qua đời ở tuổi 15.
Chủ nhân con chó xấu nhất hành tinh có tên là Yoda thông báo cho biết nóvừa qua đời ở tuổi 15. “Cô khuyển” này mang hai dòng máutừ hai châu lục hoàn toàn cách xa nhau, đó là châu Á và châu Mỹ.

“Bố” của Yodalà loài chó Crestado của Trung Quốc, và “mẹ” là giống Chihuahua, Bắc Mỹ.

Con vật trở nên nổi danh toàn thế giới sau khi đoạt giải trong một cuộcthi quốc tế những chú chó xấu nhất hành tinh, tổ chức vào tháng 6/2011 tại bangCalifornia (Mỹ).

Yoda được bà Terry Schumacher - sau này trở thành chủ nhân - nhặt đượcngoài đường và mang về nuôi. Bà cho biết lúc đầu nó chỉ cân nặng không quá 0,8kg, gầy ốm và xấu xí như một con chuột, không có gì là thiện cảm cả.

Tuy nhiên,vẻ bề ngoài kỳ dị đó đã đã giúp nó loại bỏ các “đối thủ” và trở thành nổi tiếng thếgiới, với khoản tiền thưởng lên tới 1.000 USD.

Sau cuộc thi nói trên, Yoda còn được vài ba lần xuất hiện trên truyềnhình, kể cả trong một chương trình đặc biệt về kỹ năng làm xấu vẻ bên ngoài.Yoda đã vĩnh biệt bà chủ hôm mùng 10/3 trong khi đang ngon giấc. “Tôi sẽ mangmãi hình ảnh nó trong tâm tưởng”, bà Terry xúc động./.

Hà Thu Hoạch/Havana (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục