Chìm trong khói lửa

“Đất nước của những nụ cười” chìm trong khói lửa

Tại Bangkok, thủ đô của “Đất nước của những nụ cười," những đại lộ tấp nập giờ không bóng người, không khí chết chóc bao trùm.

Tại Bangkok, thủ đô của quốc gia lâu nay tự nhận là “Đất nước củanhững nụ cười”, cuộc chiến vẫn tiếp diễn bên ngoài một số khu vực gần trung tâmbuôn bán và tài chính lớn, nhất là từ tối 13/5 tới nay.

Rất nhiều cư dân nơiđây, dù chưa đi lánh nạn nhưng đang tự giam mình trong bốn bức tường, với hyvọng bạo lực chỉ diễn ra bên ngoài cánh cửa ngôi nhà họ.

Nụ cười phai nhạt dần

Tin tức được đưa liên tục trên đài phát thanh, truyền hình và các phương tiệntruyền thông về nhiều diễn biến xảy ra ở Bangkok như những vụ lựu đạn nổ, đấusúng và cảnh đốt phá đã và đang làm hoen ố hình ảnh của Thái Lan, vốn là mộttrong những điểm đến ưa chuộng tại Đông Nam Á.

Tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, có thể thấy rõ cuộc xung đột chính trị vàbạo lực đang tác động tiêu cực đến ngành du lịch. Lượng hành khách tới Thái Lanđã giảm 2/3 so với mức bình thường, từ mức trung bình khoảng 30.000 lượt/ngàyxuống chỉ còn chừng 10.000 lượt mấy ngày qua.

Đối với nhiều hành khách đang xếphàng để rời khỏi xứ “chùa Vàng,” xúc cảm theo họ về nhà không phải là sự lo sợhay tức giận mà là nỗi buồn khó nói về đất nước này cũng như sự tức giận vìchuyến thăm quan bị cắt ngắn.

Mila Bridger, một du khách người Canada, cho biết cô không biết nhiều về cáccuộc xung đột chính trị tại Thái Lan và chỉ theo dõi tình hình qua đài báo. CôMila nói: “Các bức ảnh về những vụ đụng độ thật kinh khủng. Chúng tôi đã phải hủy kế hoạch thăm quan Bangkok, cho dù chuyến du lịch củagiađình tới những địa điểm khác là tuyệt vời và hòa bình. Tôi nghĩ du khách khiđến đây nên tránh thăm Bangkok do một số khu vực chẳng khác nào chiến địa.”

CònMichael Hunt, một sinh viên người Australia cũng chia sẻ và có đồng quan điểm:“Người Thái rất thú vị nhưng tôi không hiểu điều gì đang xảy ra và vì sao họđánh lẫn nhau.”

Trong khi tại trung tâm thủ đô, Teerawat Tussranapirom - vị nha sĩ sống trêntầng 20 của một tòa nhà cao tầng - bày tỏ trên Facebook: “Tôi chẳng dám lại gầncửa sổ và không dám rời tòa nhà. Tôi hoảng hốt mỗi khi thức dậy và thấy có thithể người Thái nằm trước tòa nhà nơi tôi ở.” Anh đã chụp cảnh người chết nằmtrên vỉa hè và đưa ảnh lên Facebook.

“Tôi trữ thực phẩm và nước đủ dùng cho 2 ngày, song nếu hết thì tôi khôngbiết sẽ phải làm gì,” Teerawat kể trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại.

AnhTeerawat sống ở phía bắc địa điểm biểu tình chính, gần giao lộ Ratchaprarop vàkề sát nơi chứng kiến các vụ giao tranh khốc liệt nhất. Quân đội đã tuyên bố đâylà “vùng đạn thật” trong bối cảnh những người biểu tình - vốn yêu cầu Thủ tướngAbhisit Vejjajiva từ chức và tiến hành các cuộc bầu cử mới - có nhiều hành độngquá khích chống chính phủ.

Ra khỏi nhà là một điều mà ít ai ở Bangkok nghĩ đến trong những ngày này, khi mànhiều khu vực thuộc thủ đô tình hình ác liệt chẳng khác gì chiến trường, vớinhững tiếng súng và tiếng nổ inh tai lúc lúc lại xảy ra.

Ít nhất đã có 36 ngườibị bắn chết và hơn 250 người khác bị thương kể từ khi các lực lượng an ninh mởcuộc trấn áp nhằm vào lực lượng "áo đỏ" hôm 13/5. Hiện chưa có dấu hiệu cho thấybạo lực sẽ chấm dứt sớm, nhất là khi Chính phủ Thái Lan tuyên bố rằng con đườngduy nhất để khôi phục hòa bình là giải tán biểu tình.

Ở một thành phố được nhiều người biết đến bởi những nụ cười dịu dàng ấm áp,chẳng ai có thể hình dung các vấn đề chính trị của Thái Lan lại tồi tệ đến mứcnày.

Nhiều đại lộ ở Bangkok, trong đó có Silom luôn tấp nập, giờ không một bóngngười đi lại. Trên vỉa hè, các tay súng của quân đội núp sau những túi cát, cònngười biểu tình đốt lốp xe, ôtô của cảnh sát và tủ điện thoại công cộng. Cácthân thể đầy máu được kéo xuống vỉa hè chờ xe cứu thương.

Kinh tế, du lịch liêu xiêu


Cảnh sát và binh lính đã được điều tới phong tỏa các tuyến đường quanh khu vựcbiểu tình rộng chừng 3,5 km2. Khu vực hứng chịu đụng độ và bị phong tỏa giờ trảirộng khoảng 20km2, trong đó có khu tài chính-thưong mại và mua sắm sầm uất nhấtBangkok.

Gần như mọi thứ đều ngưng hoạt động như khách sạn, siêu thị, nhà hàng,các phòng mátxa bấm huyệt, thậm chí cả các quán rượu trên đường Patpong - mộttrong những trung tâm diễn sex nổi tiếng nhất chốn đô thành. Nơi này giờ đâychật cứng các xe vòi rồng, xe quân sự và xe cảnh sát.

Thanin Somboonsiri, người đang ngồi bên ngoài một quán bar có tên Super Girls,nói: “Cả ngày hôm qua (15/5) tôi toàn nghe thấy tiếng súng nổ. Chẳng có kháchnào đến, kể cả ban đêm. Ở đây chẳng khác nào một nghĩa địa. Có lúc đường phốchìm trong không khí vắng lặng, chết chóc.”

Binh sĩ và cảnh sát hiện diện ở mọi nơi trong trung tâm thành phố, chốt giữtrong các khách sạn và ngủ cạnh những bể bơi hay khu vực ngoài trời ở các tòanhà trong khu vực. Tác nghiệp tại vùng nóng, các phóng viên phải mặc áo chốngcháy và đội mũ chống đạn.

Đến thời điểm này đã có ít nhất 4 phóng viên bị thươngvì súng đạn. Chính phủ tuyên bố ngày 17 và 18/5 là ngày nghỉ để không ai phảivượt qua vùng nguy hiểm đi làm.

Bên ngoài trung tâm thành phố, tuy cuộc sốngdiễn ra bình thường đôi chút nhưng có rất nhiều phiền phức. Lý do là hệ thốngtàu điện ngầm và Skytrain (tàu điện trên cao) vẫn đóng cửa trong ngày thứ 3 liêntiếp, nhiều tuyến xe buýt phải cắt đổi đường đi trong lúc toàn bộ trường học đềutạm dừng ký học mới trong ít nhất một tuần kể từ 17/5.

Đối với các doanh nghiệp du lịch và khách sạn, những tuần vừa qua quả là một cơnác mộng. Những khách sạn sang trọng như Grand Hyatt Erawan, Four Seasons,Centara Grand & Central World và Hilton InterContinental.. gần Ratchaprasongbuộc phải tạm thời đóng cửa. Tỷ lệ thuê phòng giảm mạnh do tình trạng hủy tournhiều và có lúc tụt xuống chỉ còn một con số.

Đáng chú ý nhất là khách sạn cao cấp 5 sao Dusit Thani chiều 17/5 đã phải sơtán khách và nhân viên sau khi có vài ba trái lựu đạn M79 bắn vào đêm hôm trước,gây ra một số đám cháy ở tầng 14 và 22. Khách sạn này nằm ở phố Silom và cáchcửa ngõ chính đi vào khu vực biểu tình một con đường, đang là một trong nhữngđiểm nóng vài ba ngày qua.

Giám đốc điều hành Chanin Donavanik cho biết, khách sạn giờ đang là một mụctiêu bị tấn công do người ta đồn đại rằng một số tay súng bắn tỉa có thể đã sửdụng nơi này làm căn cứ tấn công những người "áo đỏ."

Căng thẳng leo thang khiến nhiều người lo ngại bạo lực có thể lan rộng và khôngbiết sẽ có thêm bao nhiêu người nữa phải bỏ mạng nếu như tình hình hiện nay tiếpdiễn. Và để xoay sở cuộc sống, nhiều người quyết định tránh xa khu trung tâmBangkok hoặc cấm con cái đi chơi vì ngại nguy cơ “bị lĩnh một viên đạn lạc."

Phát ngôn viên Charoen Wanganaond của Liên đoàn các hiệp hội du lịch Thái Lannhận định Thái Lan không thể đạt được mục tiêu đón 14 triệu lượt hành khách đặtra cho năm nay. Do chưa rõ tình hình này kéo dài bao lâu nữa nên chắc chắn quátrình phục hồi sẽ lâu và tốn kém.

Đây có thể sẽ là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhấttrong lịch sử du lịch Thái Lan, tệ hại hơn cả vụ sân bay Suvarnabhumi bị nhữngngười Áo vàng bao vây phong tỏa cuối năm 2008.

Trưởng đại diện Hàng không Việt Nam Vietnam Airlines tại Bangkok Nguyễn KhôiNguyên cho phóng viên biết lượng khách Việt Nam qua lại Bangkok đã sụt giảm mạnhtuần qua. Trước đó, hai công ty lữ hành lớn chuyên tổ chức các tour cho khách dulịch Việt Nam cho hay họ đã phải hủy hàng trăm tour vào dịp 30/4 và 1/5 do tìnhhình bất ổn ở Bangkok. Lúc này các nhân viên và nhiều hướng dẫn viên của công tyđến làm việc chỉ 2-3/ngày mỗi tuần.

Trên thị trường chứng khoán, chỉ số chứng khoán tổng hợp có lúc tụt xuống chỉcòn 744,55 điểm trước khi nhích lên 753,26 điểm vào lúc đóng cửa sớm ngày 17/5,giảm 15,33 điểm. Trong lúc một số nhà môi giới nước ngoài như Credit Suise, UBSvà JP Morgan tạm ngừng họat động, các ngân hàng Thái Lan đã đóng cửa 570 chinhánh ở nhiều nơi tại Bangkok.

Chi nhánh Ngân hàng Ayutthaya ở đường Ploenchit, gần Đại sứ quán Việt Nam vàcách giao lộ Ratchaprasong không xa, đã rào đóng cửa mấy tuần nay. Điều nàykhiến hoạt động giao dịch rút tiền của Cơ quan đại diện TTXVN và một số đơn vịthường trú khác tại đó gặp khó khăn, buộc phải tới liên hệ ở trụ sở chính củaNgân hàng cách đó hàng chục km.

Dù ước đạt mức tăng trưởng cao trong quý 1/2010, nhưng tăng trưởng kinh tế củaThái Lan sẽ sụt giảm đáng kể và có thể giảm tới 1,8 điểm phần trăm từ mức dự báotăng trên 4% đã được đưa ra trước đó, nếu bạo lực vượt ra khỏi tầm kiểm soát vàkéo dài./.

Ngọc Tiến/Bangkok (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục