Doanh nghiệp Hàn Quốc hỗ trợ học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi

130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi ở các cấp học của thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam được nhận học bổng có tổng trị giá 100 triệu đồng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam và Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam và Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ trao học bổng cho học sinh vượt khó học giỏi. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Nhằm tạo điều kiện cho học sinh hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ nghỉ học được tiếp tục đến trường, viết tiếp ước mơ, hoài bão của bản thân để góp phần xây dựng quê hương đất nước, sáng 11/10, Hội Khuyến học thành phố Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Lễ trao học bổng do Hiệp hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam tài trợ cho học sinh thành phố Tam Kỳ-lần thứ 5, năm học 2024-2025.

130 học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi ở các cấp học của thành phố Tam Kỳ được nhận học bổng có tổng trị giá 100 triệu đồng.

60 học sinh tiểu học được nhận học bổng 700.000 đồng/em; 50 học sinh trung học cơ sở được nhận 800.000 đồng/em; 20 học sinh cấp trung học phổ thông được nhận 900.000 đồng/em.

Trong 5 năm qua, Hiệp hội các Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Quảng Nam đã trao 633 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại thành phố Tam Kỳ, góp phần động viên, giúp các em có thêm điều kiện bước vào năm học.

Xúc động sau khi được nhận học bổng, em Ngô Thị Tường Vy, học sinh lớp 7E, Trường Trung học cơ sở Nguyễn Du (thành phố Tam Kỳ) chia sẻ: "Gia đình em rất khó khăn, bố em bị bệnh tâm thần, mẹ buôn bán nhỏ để nuôi 3 chị em ăn học. Học bổng giúp em khắc phục phần nào khó khăn, có thêm điều kiện tiếp tục đến trường. Em xin hứa sẽ nỗ lực học tập, đạt kết quả tốt"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.