Trước đó, Vua Philippe đã tổ chức lễ đăng quang long trọng theo nghi lễtruyền thống trước sự chứng kiến của hàng chục nghìn người dân và chính thức trởthành vị vua thứ 7 trong lịch sử của Vương quốc Bỉ.
Lễ duyệt binh diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn quan khách Bỉ,như Thủ tướng và các thành viên nội các, cùng các đại diện các phái đoàn ngoạigiao tại Brussels, dân chúng và giới báo chí.
Vua Philippe trong trang phục của Tổng Tư lệnh quân đội Bỉ và Hoàng hậuMathilde, cùng 4 con và các thành viên trong Hoàng gia đã chứng kiến lễ duyệtbinh.
[Nhà vua Bỉ Albert II thoái vị, truyền ngôi cho con trai]
Lễ duyệt binh kéo dài hơn một giờ với sự tham gia của tất cả các binhchủng hải lục không quân, các loại vũ khí và phương tiện quân sự tiên tiến củaquân đội Bỉ, lực lượng đặc nhiệm, cảnh sát, cứu hỏa... Các máy bay phản lực đãvẽ các dải khói màu đen, vàng và đỏ tượng trưng cho quốc kỳ của Bỉ. Các máy bayC-130 và trực thăng Agusta cũng tham gia cuộc trình diễn nhiều sắc màu này.
Nhiều người dân tham dự buổi lễ đã tỏ ra vui mừng được chứng kiến thờikhắc lịch sử trọng đại của Vương quốc Bỉ khi một vị Vua mới lên ngôi và bày tỏhy vọng vào tương lai của đất nước. Đến 23 giờ, Vua Philippe cùng Hoàng hậuMathilde đã tới công viên cùng thưởng thức các màn trình diễn pháo hoa với ngườidân.
Cùng ngày, Vua Philippe đã nhận được những lời chúc mừng nồng nhiệt từ cácvị nguyên thủ quốc gia từ khắp thế giới./.