Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người

Đô thị Ecopark giống như một mảng rừng tươi xanh, con người được sống trong sự bao bọc, chở che của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá, cỏ cây là người bạn gần gũi, giao hòa, "giao cảm" với con người.
Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 1

Ai từng sống ở khu đô thị Ecopark Hưng Yên đều cảm nhận nơi đây là không gian xanh, đánh thức, khơi dậy ước mơ và đam mê, không gian của yên bình, tình người ấm áp.

Đô thị Ecopark như một "mảng rừng" tươi xanh. Con người sống trong sự bao bọc, chở che của thiên nhiên, cỏ cây hoa lá. Cỏ cây là người bạn gần gũi, giao hòa, "giao cảm" với con người.

Khu đô thị Ecopark cách trung tâm Hà Nội khoảng 14km, được mệnh danh là lá phổi xanh của thành phố. Với diện tích gần 500ha, chủ đầu tư dành khoảng 100ha cho không gian cây xanh, mặt nước. Điều này không chỉ tôn lên vẻ đẹp cảnh quan của khu đô thị mà còn có tác dụng điều hòa không khí.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 2

Vào năm 2015, khu đô thị Ecopark Hưng Yên đã vượt qua hơn 2.000 dự án nổi tiếng của nhiều tập đoàn bất động sản tầm cỡ toàn cầu, được International Property Awards vinh danh là khu đô thị có thiết kế cảnh quan đẹp nhất thế giới.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 3

Màu xanh lá là màu đặc trưng của khu đô thị. Tại đây, mỗi cư dân được “nuông chiều” bằng 125 cây xanh. Cây xanh ở đây được trồng thành 5 tầng, 5 lớp: cây cổ thụ-cây cao-cây tầm trung-cây bụi-thảm cỏ; ánh nắng lọt qua tán cây thành từng tia, rất đẹp vào mùa Hè.

[Khu đô thị Ecopark và hành trình bền bỉ kiến tạo “gia tài” xúc cảm]

Ở Ecopark, thiên nhiên hòa quyện vào trong cuộc sống của con người. Đây cũng là khu đô thị đầu tiên ở Việt Nam có vịt, chim gọi nhau về làm tổ.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 4

Chưa hết, Ecopark cũng là khu đô thị đầu tiên nhân giống và nuôi thành công thiên nga. Thiên nga tại đây rất dạn người. Với các cư dân nhí, thiên nga trở thành bạn.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 5

Những buổi chiều, các em thường cùng gia đình dạo chơi, thể dục quanh khu vực hồ Thiên Nga để có thể ngắm gia đình thiên nga thong dong bơi lội cùng nhau.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 6

Ở Ecopark, người ta thấy rõ nhất “hình dạng” của thiên nhiên, đó là mùi hương hoa phảng phất, tiếng xào xạc lá rơi, tiếng rì rào sóng vỗ mặt hồ, thấp thoáng cành cây, cành hoa rập rờn chao lượn. Đó đây còn là tiếng lích rích của bầy chim nhỏ chuyền cành, vịt trời vẫy cánh gọi đàn…

Bằng nhiều cách, qua thời gian, những người quản lý đô thị ở Ecopark đã ít nhiều hình thành được ở các cư dân nếp sống, sinh hoạt gắn với ý thức bảo vệ môi sinh.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 7

Trong khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, bên hồ nước bốn mùa trong vắt, người ta không nỡ vô tâm xả giấy, rác vào nơi thanh sạch, đẹp đẽ đó. Và cũng chính sống giữa thiên nhiên tươi đẹp đó người yêu yêu vận động hơn, sống càng gần gũi với thiên nhiên hơn.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 8

Đó là nơi người người già sống vui sống khỏe mỗi ngày.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 9

Đó cũng là nói trẻ nhỏ có không gian để vui đùa, tự do khám phá, tìm hiểu cuộc sống, môi trường xung quanh.

Ecopark - Nơi thiên nhiên hòa quyện vào cuộc sống của con người ảnh 10

Ecopark còn là điểm đến của du khách tham quan và những sự kiện lớn của cả nước. Trong ảnh là giải chạy do chủ đầu tư kết hợp với cư dân tổ chức, thu hút hang chục nghìn người yêu chạy bộ tham gia.

Những “giải chạy giữa thiên nhiên” này luôn được các vận động viên nhận xét là "đường chạy road đẹp nhất Việt Nam"./.

Ecopark là thành phố xanh lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, không nhiều người biết tại khu đô thị chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 14km này là nơi hàng nghìn cá thể chim tìm về làm tổ. Hàng ngày những đàn thiên nga, vịt trời đi lại tự do trong khu đô thị.
Ecopark là thành phố xanh lớn nhất Việt Nam. Tuy nhiên, không nhiều người biết tại khu đô thị chỉ cách hồ Hoàn Kiếm 14km này là nơi hàng nghìn cá thể chim tìm về làm tổ. Hàng ngày những đàn thiên nga, vịt trời đi lại tự do trong khu đô thị.
Vườn chim nằm trong hồ Thiên Nga rộng 50ha - một trong những hồ nước lớn nhất tại Hà Nội và lân cận, rộng gấp gần 5 lần hồ Gươm và 6 lần hồ Trúc Bạch. Tại đây, hơn 20 chú chim thiên nga đen và trắng được ban quản lý khu đô thị chăm sóc và thuần chủng.
Vườn chim nằm trong hồ Thiên Nga rộng 50ha - một trong những hồ nước lớn nhất tại Hà Nội và lân cận, rộng gấp gần 5 lần hồ Gươm và 6 lần hồ Trúc Bạch. Tại đây, hơn 20 chú chim thiên nga đen và trắng được ban quản lý khu đô thị chăm sóc và thuần chủng.
Theo chủ đầu tư, vào cuối tháng 5 vừa qua, hai đàn chim thiên nga non đã được ấp nở thành công. Hiện tại, Ecopark là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam ấp nở thành công chim thiên nga.
Theo chủ đầu tư, vào cuối tháng 5 vừa qua, hai đàn chim thiên nga non đã được ấp nở thành công. Hiện tại, Ecopark là khu đô thị đầu tiên tại Việt Nam ấp nở thành công chim thiên nga.
Dọc đường dạo bộ 5 giác quan ven hồ, du khách còn thường xuyên bắt gặp những đàn vịt trời hàng chục con chạy tung tăng qua đường kiếm ăn. Ban quản lý dự án cho biết, những loài chim, động vật sinh sống trong khu đô thị khá dạn người do có môi trường sống gần với tự nhiên. Khu đô thị cũng chú trọng tạo khoảng xanh rộng lớn để thu hút các loài chim tự nhiên đến sinh sống.
Dọc đường dạo bộ 5 giác quan ven hồ, du khách còn thường xuyên bắt gặp những đàn vịt trời hàng chục con chạy tung tăng qua đường kiếm ăn. Ban quản lý dự án cho biết, những loài chim, động vật sinh sống trong khu đô thị khá dạn người do có môi trường sống gần với tự nhiên. Khu đô thị cũng chú trọng tạo khoảng xanh rộng lớn để thu hút các loài chim tự nhiên đến sinh sống.
Vườn chim Ecopark trên hồ Thiên Nga không chỉ là địa điểm yêu thích của dân nhiếp ảnh mà cả cư dân của khu đô thị. Nhiều lần, đàn vịt trời, hạc, cò trắng hàng trăm con vỗ cánh bay ngang rợp cửa nhà. Chị Nguyễn Thùy Linh - một cư dân chia sẻ và cho biết các con chị cũng rất thích thú tìm hiểu các loài chim này.
Vườn chim Ecopark trên hồ Thiên Nga không chỉ là địa điểm yêu thích của dân nhiếp ảnh mà cả cư dân của khu đô thị. Nhiều lần, đàn vịt trời, hạc, cò trắng hàng trăm con vỗ cánh bay ngang rợp cửa nhà. Chị Nguyễn Thùy Linh - một cư dân chia sẻ và cho biết các con chị cũng rất thích thú tìm hiểu các loài chim này.
Ngoài chim trời, thiên nga, vịt trời tự do đi bộ trong khu đô thị, cư dân Ecopark còn thường xuyên thấy những đàn chim cuốc đi dạo trong khu đô thị vào buổi sáng hoặc lúc chạng vạng. Các đàn cuốc cũng sinh trưởng nhiều lứa trong khu đô thị. Cư dân đi dạo bộ trong khu đô thị cũng dễ bắt gặp những đàn thỏ nhởn nhơ gặm cỏ hay những đàn sóc chuyền cành tìm quả chín.
Ngoài chim trời, thiên nga, vịt trời tự do đi bộ trong khu đô thị, cư dân Ecopark còn thường xuyên thấy những đàn chim cuốc đi dạo trong khu đô thị vào buổi sáng hoặc lúc chạng vạng. Các đàn cuốc cũng sinh trưởng nhiều lứa trong khu đô thị. Cư dân đi dạo bộ trong khu đô thị cũng dễ bắt gặp những đàn thỏ nhởn nhơ gặm cỏ hay những đàn sóc chuyền cành tìm quả chín.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục