"Gác giữ màu xanh"

"Gác giữ màu xanh" cho vườn quốc gia Phước Bình

Dù ngày nắng cũng như ngày mưa, những "chiến sỹ áo xanh" không ngại gian lao, khổ ải canh gác và kiểm soát Vườn quốc gia Phước Bình.
Trong chuyến hành trình ngược lên vùng cao Phước Bình, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, trước mắt chúng tôi, rừng của Vườn quốc gia Phước Bình vẫn còn nguyên sinh.

Không giống như những cánh rừng đang có nguy cơ tàn lụi bởi sự tàn phá của con người, rừng của Vườn quốc gia Phước Bình vẫn um tùm, xanh ngắt.

Trên con đường quanh co, đèo dốc, tiếng róc rách của dòng suối đổ từ trên núi cao xuống hòa lẫn với tiếng chim hót ngân vang, tiếng gọi nhau của những con thú rừng... đã làm tô đậm thêm nét hùng vĩ của vùng núi rừng Bác Ái.

Chạy xe máy vào trụ sở mới xây của Hạt, anh Hoàng Lộc-Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Phước Bình cười tươi và nói: "các anh đến Phước Bình kiểm tra rừng đấy à, thấy chưa rừng vẫn xanh tốt đấy."

Đưa chúng tôi ra bên ngoài khoảng hơn chục bước, Anh Lộc chỉ tay về phía Tây của vườn cho biết đó là khu rừng giáp ranh với Vườn quốc gia Bi Duóp-Núi Bà thuộc huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng và khu rừng phía Đông Bắc kia là giáp ranh với huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa. Trước đây, khu vực giáp ranh này cũng khá phức tạp, lâm tặc luôn lộng hành chặt phá rừng nhưng hiện nay tình trạng ấy không còn.

Đúng như những gì anh Hoàng Lộc nói với chúng tôi, trên cánh rừng ấy, những loại cây rừng quý hiếm cao ngất, to chừng một đến hai người ôm, thuộc loại cây gỗ nhóm 1, nhóm 2 và cùng với vô số cây rừng khác vẫn còn tồn tại, sừng sững đứng hiên ngang che mưa, chắn gió theo thời gian.

Để có được rừng xanh nguyên vẹn, hệ sinh thái đặc trưng đa dạng như hôm nay, những chiến sỹ áo xanh "màu lá rừng" đã không ngại gian lao, khổ ải, miệt mài ngày đêm canh gác, kiểm soát rừng dù ngày nắng cũng như ngày mưa.

Nói về việc quản lý và bảo vệ rừng, anh Hoàng Lộc cho biết, diện tích rừng của Vườn quốc gia Phước Bình với hơn 30.000ha, trong đó có gần 20.000ha vùng đệm và 11.000ha vùng lõi. Diện tích rừng thì rộng, địa hình lại khá hiểm trở, phức tạp trong khi cán bộ làm công tác thì lại quá mỏng, trung bình 1 người phải đảm nhận công tác quản lý bảo vệ khoảng 500ha rừng nên đã gặp rất nhiều khó khăn.

Bên cạnh đó, do Vườn quốc gia thuộc xã Phước Bình, địa bàn có đông đảo đồng bào sinh sống, ý thức trong việc bảo vệ rừng của đồng bào nơi đây còn hạn chế nên công tác quản lý và bảo vệ rừng trở nên khó khăn hơn.

Để việc quản lý và bảo vệ rừng ngày một thêm vững chắc, ngoài việc tuần tra kiểm soát, Hạt kiểm lâm của Vườn quốc gia Phước Bình còn thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban về công tác quản lý, bảo vệ rừng; ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị lâm nghiệp giáp ranh như Hạt kiểm lâm Khánh Sơn - Khánh Hòa, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Bi Doúp-Núi Bà tỉnh Lâm Đồng, Công ty lâm nghiệp Tân Tiến để truy quét nạn phá rừng tại các vùng trọng điểm nóng.

Không chỉ làm công việc quản lý, bảo vệ rừng, các anh còn luôn sẵn sàng cùng ăn, cùng ở để hướng dẫn đồng bào làm ăn, phát triển kinh tế dưới tán rừng đã giao khoán, tránh tình trạng đồng bào di cư và phá rừng như trước đây./.

Công Thử (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục