Trong tiết trời giá lạnh cận kề ngày lễ Noel, tối 12/12, hàng chụcnghìn người dân Geneva và các vùng lân cận đã đổ dồn về trung tâm thành phốGeneva, Thụy Sĩ, để cùng kỷ niệm ngày lễ chiến thắng mang tên Escalade cách đây hơn 400 trăm năm của họ trước quân xâm lược Savoie,một tỉnh thuộc Pháp giáp biên giới Thụy Sĩ.
Đây là một cuộc chiến được cho làhiếm hoi trong lịch sử ít khí biết tới chiến tranh của người Thụy Sĩ.
Liên tục trong 3 ngày qua, từ 10-12/12, người dân ở khu phố cổ thànhGenevanhư được sống lại không khí thời kỳ trung cổ.
Ban tổ chức sự kiện Escaladeđã tổ chức rất nhiều hoạt động biểu diễn mô phỏng lại cuộc sống sinh hoạt củangười dân Geneva của những năm 1600 như bắn cung, đấu kiếm, hội chợ giasúc.
Tất cả thành viên tham gia sự kiện này đều mặc trang phục của thời trungcổ, nam giới thì được trang bị thêm bính khí và áo giáp sắt.
Giới thiệu với phóng viên TTXVN tại Geneva về ngày hội Escalade, chị MarieBesacier, một thành viên của ban tổ chức cho biết: "Escalade là một ngày hộilớn của thành phố Geneva được tổ chức để kỷ niệm chiến thắng của người dânGeneva trước đội quân vùng Savoie, âm mưu đánh chiếm bất ngờ Geneva trong đêmngày 11 rạng sáng ngày 12/12/1602. Và cũng chính nhờ chiến thắng quyết định này,người dân Geneva đã giữ được độc lập tự do của mình."
Chị Marie cũng giảithích thêm về ý nghĩa của ngày hội: "Đây là ngày hội rất có ý nghĩa đối vớichúng tôi, bởi nó cho thấy sự đoàn kết chặt chẽ của dân tộc, giúp cho người dâncủa 1 thành phố nhỏ thời kỳ đó có thể đánh bại quân xâm lược lớn hơn gấp nhiềulần. Chính vì vậy mà ngày hội này được tổ chức hàng năm với ý nghĩa đó."
Lễ hội Escalade 2010 được kết thúc bằng một lễ diễu hành lớn vào chiều tối ngày12/12 với sự tham gia của 850 người trong trang phục thời trung cổ cùng 60 conngựa dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Thụy Sĩ và cũng là tân Tổng thống Thụy Sĩ trong năm 2011, bà Micheline Calmy-Rey.
Điều đặc biệt nữa của Escalade năm nay là sự góp mặt của đương kim Tổng thốngThụy Sĩ bà Doris Leuthard./.
Đức Hùng (Vietnam+)