Cảnh sát Bangladesh đã giải cứu được 24 bé trai, trong số có những bé mới chỉsáu tuổi, từ một lò gạch, nơi những đứa bé bị ép buộc phải làm việc cả ngày vàđêm, thậm chí còn bị đánh đập tàn tệ.
Quan chức cảnh sát Sirajul Islam cho biết, trong một cuộc đột kích ở miềnNam nước này sau khi phụ huynh của hai em phàn nàn về việc con mình mất tích,cảnh sát đã phát hiện thấy lò gạch này.
Theo ông Islam, tất cả những đứa trẻ đều chỉ được ăn một bữa trong ngày và bịtrói vào đêm nên chúng không thể chạy trốn.
Tất cả những đứa trẻ bị ép buộc làmviệc ở lò gạch đều chỉ trong độ tuổi từ 6 tới 15 tuổi. Một đứa trẻ cho biết: "Nhữngông chủ đánh chúng cháu hàng ngày và không cho chúng cháu ăn đủ bữa".
Trong thời gian qua, việc có nhiều công trình xây dựng mọc lên ở Bangladesh đãlàm gia tăng nhu cầu gạch xây dựng và nhân công giá rẻ. Chính vì vậy, các chủ lògạch đã tìm đến nguồn nhân công là những đứa trẻ./.
Trà My (Vietnam+)