Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hồng Quân - Nhà giáo dục tận tụy, tâm huyết

Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo

Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhiều thế hệ biết đến là nhà giáo dục tận tụy, tâm huyết.
Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo ảnh 1Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn

Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hồng Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo được nhiều thế hệ biết đến là nhà giáo dục tận tụy, tâm huyết, một vị Bộ trưởng có vai trò đặt nền móng cho công cuộc đổi mới giáo dục đại học thời kỳ đất nước mở cửa.

Ông đã từ trần vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 25/8 vừa qua, tại Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh, ở tuổi 87.

Lễ truy điệu tổ chức vào hồi 9h ngày 29/8 (tức ngày 14/7 năm Quý Mão).

Giáo sư-Tiến sỹ Trần Hồng Quân sinh ngày 15/2/1937, tại xã Mỹ Qưới, huyện Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng.

Ông nguyên là Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Đại học-Trung học chuyên nghiệp và Dạy nghề, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nguyên phó Ban Dân vận Trung ương, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Các trường Đại học-Cao đẳng Việt Nam.

Giáo sư Trần Hồng Quân là Ủy viên Trung ương Đảng các khóa 6, 7 và 8; Đại biểu Quốc hội khóa 8, khóa 10./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.