Chiều 15/3, tại một căn cứ quân sự ở trung tâm thủ đô Bangkok, Thái Lan đãxảy ra một vụ nổ lựu đạn làm hai binh sĩ bị thương.
Trong khi đó, hàng chụcnghìn người biểu tình chống chính phủ cũng đã tập trung ở một số doanh trại kháctại khu vực này.
Đại tá Nattawat Attanibutt cho biết, sáu quả lựu đạn M79 đã đượcbắn dồn dập vào vị trí đóng quân của tiểu đoàn 1, Trung đoàn 1 đang làm nhiệmvụ, nhưng chỉ bốn quả phát nổ.
Hiện chưa khẳng định được các vụ nổ này có liênquan tới những người biểu tình "áo đỏ" hay không.
Theo báo chí địa phương, Thiếutướng Khattiya Sawasdipol, người ủng hộ phong trào "áo đỏ," đã lập tức phủ nhậnmọi sự dính líu tới vụ tấn công bằng lựu đạn này.
Lực lượng quân đội tăng viện đãđược triển khai tới Trung đoàn Bộ binh số 11 từ sáng sớm nay.
Ba máy bay trựcthăng của quân đội trực chiến bên trong căn cứ này sẵn sàng phục vụ Thủ tướngAbhisit Vejjajiva cùng Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban và các quan chức cấp caotrong trường hợp khẩn cấp.
Những người biểu tình đã ra tối hậu thư cho thủ tướngphải giải tán quốc hội trong ngày 15/3.
Tuy nhiên, trong bài phát biểu đượctruyền hình trực tiếp sáng nay, ông Abhisit đã hoàn toàn bác bỏ yêu sách này./.
(TTXVN/Vietnam+)