Hàng trăm tù nhân đã vượt ngục tại CHDC Congo

Ít nhất 300 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Cộng hòa Dân chủ Congo, trong một vụ vượt ngục ngày 14/1.
Ít nhất 300 tù nhân đã trốn khỏi một nhà tù ở tỉnh Bắc Kivu, miền Đông Cộng hòaDân chủ Congo, trong một vụ vượt ngục ngày 14/1.

Giới chức địa phương cho biết vụ đào tẩu diễn ra tại nhà tù nằm cách thủ phủGoma hơn 200 km về phía Bắc, sau khi các tay súng thuộc nhóm phiến quân bộ lạcMai Mai đụng độ với các nhân viên cai ngục và nhanh chóng khống chế họ. Nhântình hình rối ren, các tù nhân đã bỏ trốn.

Theo nguồn tin trên, vụ việc xảy ra khi nhóm phiến quân Mai Mai nói trên đangtrên đường cùng các binh sỹ quân đội chính phủ Congo tới tỉnh lân cận Bunia đểtham gia một khóa huấn luyện quân sự trước khi bị bắt nhập ngũ.

Một số tay súng đã bỏ trốn và tới nhà tù để giải cứu các thành viên của nhómnày. Hiện quân đội và cảnh sát địa phương đang tiến hành điều tra vụ việc vàlùng bắt những tù nhân vượt ngục. Nhà tù nói trên có khoảng 350 tù nhân.

Thủ phủ Goma của tỉnh Bắc Kivu là một trong những điểm nóng thường xuyên xảyra các vụ đụng độ vừa qua tại miền Đông CHDC Congo.

Giao tranh giữa quân đội chính phủ và phiến quân M23 chiếm đóng tại đây đã làmgần nửa triệu người mất nhà cửa và hơn 75.000 người khác phải bỏchạy sang các nước láng giềng Rwanda và Uganda để lánh nạn.

Phiến quân M23 nguyên là quân đội người Tutsi sáp nhập vào quân đội Cộnghòa Dân chủ Congo từ năm 2009, song đầu năm nay đã đào ngũ với lý́ do bấtđồng về lương bổng và điều kiện sinh hoạt./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Trước đây, bánh Kà tum được làm chỉ để phục vụ trong các ngày lễ lớn của đồng bào dân tộc Khmer, như: Tết Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Dolta… Ngày nay, nhu cầu đối với bánh Kà tum tăng cao, trở thành món quà đặc sản của địa phương với mức giá bình dân (6.000 đồng/chiếc). (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Bánh Kà Tum - Chút tình Khmer giữa lòng An Giang

Bánh Kà tum - món bánh truyền thống của đồng bào Khmer xã Ô Lâm (tỉnh An Giang), một biểu tượng của sự khéo léo, kết tinh từ hương vị đất trời và tấm lòng hiếu khách của người dân nơi đây.