Hai ngày sau thảm họa, cácquan chức chính quyền tỉnh Miyagi đã thông báo họ không liên lạc được với khoảng9.500 người dân của thị trấn này, chiếm hơn 50% dân số ở đây.
Cho đến ngày 19/3, bất chấp các nỗ lực không biết mệt mỏi của các đội cứuhộ, họ vẫn không tìm thấy bất cứ dấu vết nào của những người sống sót hay cácthi thể của những người xấu số ở thị trấn này.
Đội cứu hộ không có bất cứ ý niệm gì về nơi mà những người xấu số bị sóngthần cuốn đi sau thảm họa thiên nhiên thảm khốc vừa qua. Anh Masafumi Inoue, đội trưởng đội cứu hộ, nói: “Chúng tôi thậm chí không thể xác địnhnhững ngôi nhà mà các cư dân này đã từng sống.”
Trong thảm họa động đất Hanshin ở Kobe năm 1995, trong hầu hết các trườnghợp, người ta đều tìm thấy thi thể của người chết ngay tại nơi các ngôi nhà bịđổ hoặc phá hủy bởi động đất. Nhờ vậy, các nhân viên cứu hộ có thể tìm kiếmnhững người may mắn còn sống.
Tuy nhiên, trong thảm họa vừa qua, họ không may mắn như vậy. Hôm 16/3, sau khi nhậnđược thông tin một phụ nữ khoảng 70 tuổi mất tích, đội cứu hộ đã nhanh chóng tớiphường Shizugawa nằm ở trung tâm thị trấn này, gần khu cảng.
Nhưng sóngthần đã san phẳng khu vực này. Những lớp bùn nhầy nhụa che kín các đống đổ nát.Đội cứu hộ không thể tìm thấy ngôi nhà của người phụ nữ tại địa điểm banđầu của nó. Họ chỉ tìm thấy ngôi nhà còn trơ khung cách đó khoảng 800m gần phíanúi.
Anh Inoue nói: “Cho dù chúng tôi tìm thấy ngôi nhà ở đây, có thể nạn nhânđã bị sóng cuốn trôi. Tình hình ở đây hoàn toàn khác trong trận động đấtHanshin.”
Một quan chức giấu tên của thành phố Kobe buồn rầu nói: “Các đội cứu hộđang cố gắng hết sức nhưng dường như các nỗ lực của họ đang trở nên vô nghĩa”./.