‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ

Triển lãm “Hà Nội trong tôi 2018” (đang diễn ra tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám) giới thiệu tới công chúng 80 bức ảnh ghi lại chân thực, cuộc sống lao động và sinh hoạt ở các làng nghề, phố nghề của Thủ đô.
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 1Tác phẩm 'Giữ nghề truyền thống.' (Ảnh: Quang Hưng)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 2'Tuổi thơ làng Chuông (Thanh Oai)' qua ống kính của tác giả Tuyết Minh.
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 3Tác phẩm 'Giếng làng Quảng Phú Cầu (Ứng Hòa).' (Ảnh: Viết Mạnh)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 4Câu chuyện 'Tiếp nối truyền thống nghề đúc đồng Ngũ Xã.' (Ảnh: Lê Bích)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 5'Nghề đúc đồng Ngũ Xã cần sự khéo léo, tỉ mỉ trong từng chi tiết.' (Ảnh: Tiến Bách)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 6Chân dung 'Họa sỹ truyền thần Trần Thịnh (24 Hàng Ngang).' (Ảnh: Nguyễn Văn Thanh)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 7'Nghệ nhân Nguyễn Phương Hùng (phố Lò Rèn) giữ lửa nghề.' (Ảnh: Đặng Linh)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 8'Chợ quạt nan Chàng Sơn.' (Ảnh: An Khang)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 9Tác phẩm 'Lồng chim Canh Hoạch (xã Dân Hòa, huyện Thanh Oai).' (Ảnh: Nguyễn Ngọc Văn)
‘Làng nghề, phố nghề’ và những tinh hoa của đất kinh kỳ ảnh 10Làng miến Cự Đà (Thanh Oai) 'Được nắng.' (Ảnh: Văn Phúc)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục