Người nhà xúc động khi đón thân nhân từ Ukraine về tới sân bay Nội Bài

Ra đón con cháu từ Ukraine trở về nước, ông Sơn xúc động chia sẻ rất cảm ơn Chính phủ đã quan tâm đến kiều bào xa quê hương và đã dành riêng chuyến bay cứu trợ để đưa bà con về nước
Người nhà xúc động khi đón thân nhân từ Ukraine về tới sân bay Nội Bài ảnh 1Máy bay đưa các kiều bào tại Ukraine hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài. (Ảnh: TTXVN)

Trưa 8/3, 287 kiều bào đã được sơ tán từ vùng chiến sự Ukraine qua Romania trên chuyến bay bảo hộ công dân đầu tiên về đến sân bay quốc tế Nội Bài, thủ đô Hà Nội sau một hành trình dài sơ tán đầy gian nan.

Nhiều người thân của các kiều bào đã có mặt ở sân bay từ sớm và hồi hộp chờ đến giờ gặp lại con, cháu, anh, chị, em, bạn bè của mình sau một thời gian dài xa cách.

Ra sân bay đón người thân trên chuyến bay VN88 từ Romania về Việt Nam, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến ở Thường Tín (Hà Nội) chia sẻ, bạn thân của chị sống ở thành phố cảng Odessa của Ukraine.

Khi chiến sự nổ ra giữa Nga và Ukraine, bạn chị đã gọi điện về gia đình cho biết rất lo lắng và mong muốn được hồi hương.

Bản thân chị Tuyến cũng luôn theo dõi thông tin thời sự về chiến sự ở Ukraine và có liên hệ cập nhật tình hình gia đình người bạn thân.  

Khi biết cả gia đình bạn thân được trở về Việt Nam trong chuyến bay bảo hộ công dân của Chính phủ tổ chức, chị Nguyễn Thị Kim Tuyến rất vui mừng và cùng với gia đình thu xếp công việc để đi đón bạn.

"Tôi cầu mong tất cả mọi người đều được bình an và trở về an toàn như thế này," chị Tuyến chia sẻ.

Ra đón con và các cháu trở về đất nước sau một hành trình dài sơ tán vất vả, ông Phạm Quang Sơn (Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết gia đình ông rất vui và cảm ơn Nhà nước đã tổ chức chuyến bay bảo hộ công dân đưa các con, cháu của ông hồi hương an toàn.

[Gần 300 người Việt Nam sơ tán từ Ukraine lên đường về nước]

"Từ hôm qua, nhận được tin Chính phủ tổ chức chuyến bay cứu trợ, chúng tôi rất phấn khởi, mong mỏi con cái trở về càng sớm càng tốt. Chúng tôi xin cảm ơn Chính phủ đã quan tâm đến kiều bào xa quê hương và đã dành riêng chuyến bay cứu trợ để đưa bà con về nước," ông Phạm Quang Sơn xúc động chia sẻ.

Ông Sơn cho biết thêm: "Con cháu tôi buôn bán, học hành ở thành phố cảng Odessa (Ukraine) từ nhiều năm nay. Khi chiến tranh xảy ra, mọi người đều rất lo lắng vì không biết tên bay, đạn lạc sẽ thế nào."

Ông cũng cho biết bản thân ông sinh sống ở thành phố cảng Odessa trong nhiều năm qua và về Việt Nam hai năm nay, do dịch bệnh nên ông chưa có điều kiện quay lại Odessa.

Theo ông Phạm Quang Sơn, khi chiến tranh xảy ra, ông liên tục gọi điện cho con cháu để nắm thông tin.

Người nhà xúc động khi đón thân nhân từ Ukraine về tới sân bay Nội Bài ảnh 2Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thăm hỏi, động viên và chúc mừng các kiều bào trở về nước an toàn. (Ảnh: TTXVN)

Ông Sơn chia sẻ lúc đầu, mọi người cũng rất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau đó có nhiều đạn pháo nổ tại thành phố cảng Odessa nên con cháu ông quyết định sơ tán sang Romania.

Chuyến bay VN88, chở 287 người Việt rời vùng chiến sự Ukraine, qua Romania về Việt Nam. Đặc biệt, trong chuyến bay giải cứu này có 71 trẻ dưới 12 tuổi (14 cháu dưới 2 tuổi).

Để chuyến bay được cất cánh đúng thời gian dự kiến, toàn bộ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam cùng rất nhiều anh chị em hội đoàn tại Romania đã một mặt theo sát 4 chuyến xe buýt xuất phát từ nơi ở tạm để ra sân bay, đồng thời có một lực lượng thường trực sớm tại sân bay để sẵn sàng triển khai ngay mọi thủ tục cần thiết cũng như kiểm kê số bà con đã được chấp thuận về nước trong chuyến bay sơ tán đầu tiên này.

Thực hiện chuyến bay này, Vietnam Airlines đã sắp xếp tổ bay gồm 25 thành viên, trong đó có 5 phi công (3 cơ trưởng), 12 tiếp viên, 2 kỹ thuật, 4 nhân viên phục vụ mặt đất… để đảm bảo mọi hoạt động diễn ra nhanh chóng, hiệu quả đồng bộ và an toàn tuyệt đối./.

Chuyên cơ của Vietnam Airlines đưa các kiều bào hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chuyên cơ của Vietnam Airlines đưa các kiều bào hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Gia đình một kiều bào bày tỏ niềm vui sướng khi được trở về quê nhà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Gia đình một kiều bào bày tỏ niềm vui sướng khi được trở về quê nhà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chuyên cơ đưa các kiều bào chuẩn bị hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chuyên cơ đưa các kiều bào chuẩn bị hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Nội Bài. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thăm hỏi, động viên và chúc mừng các kiều bào trở về nước an toàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Quang Hiệu thăm hỏi, động viên và chúc mừng các kiều bào trở về nước an toàn. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chị Nguyễn Thị Hồng, quê Bắc Giang từng sinh sống 10 năm tại Ukraine cùng con gái 1 tuổi vui mừng được trở về nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chị Nguyễn Thị Hồng, quê Bắc Giang từng sinh sống 10 năm tại Ukraine cùng con gái 1 tuổi vui mừng được trở về nước. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chị Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi đang mang thai 30 tuần, quê Bắc Giang làm thủ tục nhập cảnh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Chị Nguyễn Thị Phương, 31 tuổi đang mang thai 30 tuần, quê Bắc Giang làm thủ tục nhập cảnh. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Anh Vũ Đức Bình (50 tuổi) gần 20 năm định cư ở Ukraine được 3 con ra sân bay đón. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Anh Vũ Đức Bình (50 tuổi) gần 20 năm định cư ở Ukraine được 3 con ra sân bay đón. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Anh Vũ Đức Bình (50 tuổi) gần 20 năm định cư ở Ukraine được 3 con ra sân bay đón. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Anh Vũ Đức Bình (50 tuổi) gần 20 năm định cư ở Ukraine được 3 con ra sân bay đón. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bà Trương Thị Hạnh (quê Tuyên Quang) ra sân bay Nội Bài đón 2 con về nước; chồng bà Hạnh ở lại Ukraine giữ nhà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Bà Trương Thị Hạnh (quê Tuyên Quang) ra sân bay Nội Bài đón 2 con về nước; chồng bà Hạnh ở lại Ukraine giữ nhà. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Anh Trần Bá Vượng trở về Hà Nội với nhiều valy và đồ dùng, sau hơn 20 năm định cư ở Ukraine. Cả gia đình anh hơn 17 người về nước trong đợt này. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)
Anh Trần Bá Vượng trở về Hà Nội với nhiều valy và đồ dùng, sau hơn 20 năm định cư ở Ukraine. Cả gia đình anh hơn 17 người về nước trong đợt này. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục