Những tin tức tại hiện trường cho hay cậu bé họ Liên rất mê máy tính. Mấy ngàytrước, máy tính gia đình bị hỏng, cậu bé này đã yêu cầu bố mẹ tìm người sửa.
Chiều 6/12, sau khi đi học về phát hiện máy tính vẫn chưa sửa được, cậu bé lậptức yêu cầu người nhà phải sửa máy tính ngay.
Bị bố mẹ trách mắng tội tối ngày ôm máy tính, kết quả học hành không tốt, cậu bécãi lại bố mẹ, rồi đùng đùng chạy vào phòng ngủ đóng cửa lại.
Tới khoảng 9 giờ tối, bố mẹ cậu bé nghe thấy tiếng động lạ, liền mở cửa phòngngủ thấy con mình đã mở cửa thông ra ban công, đứng trên lan can, giang hai taynhư thể chuẩn bị bay.
Sợ quá, bố cậu bé đã gọi điện cho cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy vànhẹ nhàng khuyên bảo con không nên có hành động dại dột.
Cảnh sát và lực lượng phòng cháy chữa cháy tới nơi một mặt thuyết phục cậu bé,mặt khác chuẩn bị tăng đệm khí cứu sinh dưới mặt đất.
Tuy nhiên, khi tấm đệm khí chưa được căng ra kịp, cậu bé đã “bay” xuống đấttrong tư thế hai tay giang ra như cánh chim.
Cú tiếp đất bằng cả thân người đã khiến cậu bé bị thương nặng, và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.
Trong di thư để lại, cậu bé chỉ nói rằng cậu quyết định ra đi vì thấy “khôngvui”./.