Nước hoa hương da thuộc: Không phải một cuộc chơi ''nhẹ đô''

Khi khoác lên mình những giọt hương da thuộc, hãy cẩn thận nếu được người khác hỏi thăm bởi có thể họ ngỏ lời chẳng phải để ngợi khen, mà đơn giản họ chỉ muốn biết tên để… tránh xa.

Là người sinh ra dưới sự bảo hộ của đất, tôi luôn bị thu hút bởi những nốt hương với độ sâu lắng như xạ, trầm hương, diên vĩ hay sống động nhất là da thuộc.

Nước hoa hương da thuộc: Không phải một cuộc chơi ''nhẹ đô'' ảnh 1

Có nhiều sự giải thích về khởi nguyên của dòng nước hoa mùi da thuộc. Một trong số chúng bắt nguồn từ quá trình làm da tại nước Nga. Da được tẩm với dầu cây bạch dương để chống thấm và tạo nên thứ hương được cộp mác “Cuir de Russie” (Russian Leather) mà chính Coco Chanel đã làm sống lại vào năm 1924 để tưởng nhớ đại công tước người Nga Dmitri Romanov - nhân tình của bà.

Lý giải thứ hai được cho là đến từ nữ hoàng nước Pháp Queen Catherine de Medici. Bà say mê những vật dụng hoàng tộc làm bằng da tại thị trấn Grasse (mà sau này được biết đến như kinh đô nước hoa thế giới). Thời điểm đó, da thuộc mang thứ mùi khó ngửi của da động vật phơi nắng khiến nữ hoàng không thể chịu được, cho đến khi một người thợ lành nghề tên Galimard tìm ra giải pháp xử lý đặc biệt tạo nên hương da thuộc như ngày nay.

Huyền thoại “Cuir de Russie” của Coco Chanel với những ý niệm nữ quyền độc đáo là một trong những mùi hương da thuộc rất đáng để thử. Khi ướp lên mình những giọt hương này, hình ảnh của bạn không còn yểu điệu, thướt tha mà sẽ cá tính trong chiếc đầm “little black dress” với cặp kính đen mắt mèo xếch ngược và những ngón tay thon dài sơn vài ba lớp màu trầm bóng. Da thuộc là thứ hương tưởng chừng chỉ thuộc về phái mạnh nhưng rất may một phần note hoa ylang - ylang và hoa nhài đã tạo nên sự cân bằng hoàn hảo để “Cuir de Russie” mang trong mình sự mạnh mẽ mà vẫn không kém phần nhẹ nhàng, thanh thoát.

Nước hoa hương da thuộc: Không phải một cuộc chơi ''nhẹ đô'' ảnh 2

Còn nếu trót mê mẩn một mùi hương đàn bà, bạn sẽ không bỏ qua được Ange Ou Demon Le Parfum & Accord Illicite từ Givenchy. Với những thành phần vô cùng đơn giản: chủ đạo là hoa nhài phối da thuộc, thêm vanilla, hổ phách, xạ hương, patchouli và một chút hoa cam, mùi hương này có thể phác thảo nên một bức tranh nội tâm sâu lắng, bí ẩn đến tận cùng giới hạn, những xúc cảm bị dồn nén trong một vẻ ngoài thiên thần - đúng như cái tên nguyên gốc của bộ đôi này: Thiên thần hay Ác quỷ.

[Những hương nước hoa được chọn trong các đám cưới Hoàng gia Anh]

Cuối cùng, hoặc bạn sẽ muốn sở hữu, hoặc… tống thẳng vào giỏ rác, đấy là Tuscan Leather của Tom Ford lừng danh. Nằm trong bộ sưu tập 12 chai nước hoa “private blends” (pha chế riêng), Tuscan Leather có thể được dùng một mình hoặc trộn lẫn với mười một người anh em khác để cho ra mùi hương đặc hiệu của riêng bạn. Đáng tranh cãi ở chỗ, trong lần dùng đầu tiên, khá nhiều người đã có vẻ xây xẩm mặt mày bởi hương da thuộc của Tuscan Leather quá mức phong trần. Không nịnh mũi, không lẫn lộn. Hoặc là hương da thuộc, hoặc là trái dâu rừng raspberry. Tùy vào sự phản ứng trên cơ thể mà Tuscan Leather sẽ tự phát triển.

Nước hoa hương da thuộc: Không phải một cuộc chơi ''nhẹ đô'' ảnh 3

Trên đây là ba ví dụ cho ba kiểu mẫu nước hoa hương da thuộc dành cho người nhập môn. Còn nhiều lắm những cái tên huyền thoại như Peau d’Espagne của Roger et Gallet, Accord Oud của Byredo, Cuir Fauve từ Keiko Mecheri… Riêng tôi, tôi có một lời khuyên dành cho bất kỳ ai đang tò mò về dòng nước hoa này: Hãy cẩn thận khi người khác hỏi thăm, vì da thuộc là thứ mùi hương trúc trắc nhất thế giới. Có thể họ ngỏ lời chẳng phải để ngợi khen mà đơn giản họ chỉ muốn biết tên để tránh xa.

Vậy nên, nếu đã quyết tâm chọn hương da thuộc thì bạn buộc phải thử mùi trước khi mua, vì chắc chắn, đây không phải một cuộc chơi “nhẹ đô” mà cả phong cách lẫn túi tiền của bạn đều vui vẻ sẵn sàng đánh cược./.

(Đẹp/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục