Ở La Liga, không ai còn nhớ đến Jose Mourinho

Ở La Liga, không còn ai nhớ đến Jose Mourinho

Nửa mùa bóng của Liga đã trôi qua. Ở Tây Ban Nha, giờ đây, chẳng ai còn nhớ đến Jose Mourinho nữa, không chỉ Barcelona mà cả Real Madrid. 
Ở La Liga, không còn ai nhớ đến Jose Mourinho ảnh 1Jose Mourinho từng gây rất nhiều tranh cãi khi còn dẫn dắt Real Madrid (Nguồn: AFP)

Nửa mùa bóng của Liga đã trôi qua. Ở Tây Ban Nha, giờ đây, chẳng ai còn nhớ đến Jose Mourinho nữa, không chỉ Barcelona mà cả Real Madrid. Tất cả đều thắng lợi khi vắng mặt “Người đặc biệt.” 

Đó là góc nhìn của nhà báo Joan Maria Batlle, Phó Tổng Biên tập tờ Sport, trong một bài bình luận mới đây. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Quãng thời gian của huấn luyện viên người Bồ Đào Nha ở đội bóng hoàng gia giống như một cơn lốc cuốn trôi hết thảy, cả hình ảnh của đàn kền kền trắng, cả sự bình tĩnh của các đối thủ, cả sự yên tĩnh trên các khán đài. 

“The Special One” đến Madrid với nhiệm vụ kết liễu Barca và ông đã sử dụng một nghìn lẻ các thủ đoạn làm việc đó. Thất bại trong mưu đồ của mình, Mourinho đã phải rời Madrid bằng cửa hậu, để lại đằng sau những tranh cãi tung tóe, các chiêu trò quái dị và nhiều kẻ thù.

Nửa năm sau, chẳng ai còn nhớ tới ông nữa. Ngay cả Madrid cũng thế. Đội bóng áo trắng đã lấy lại được sự sáng suốt từ bàn tay của một HLV biết làm cho các cầu thủ an tâm tập trung vào bóng đá, biết làm cho các khán giả không phải sống trong trạng thái ức chế đến phát điên khi theo dõi các trận đấu, với những trò khiêu khích của Mourinho. 

Cũng không còn ai nhớ tới Mourinho cả trên bình diện di sản thể thao. Bản thân madridismo cũng chối bỏ các chiến thuật của “Người đặc biệt” để lao vào vòng tay của HLV mới, người nổi tiếng luôn tìm chiến thắng thông qua sự kiểm soát trái bóng. 

Khó có thể nói Ancelotti đã hoàn thiện được một lối chơi đầy bản sắc, nhưng thực tế cho thấy ông đã giành được những kết quả tốt đẹp với một đội bóng cân bằng hơn và không bắt các cầu thủ của mình phải chịu áp lực gây chiến tranh với các đối thủ.

Ám ảnh với Barca, Mourinho giở đủ trò xấu khiến ngay các cầu thủ áo trắng cũng cảm thấy ngượng mặt và lúc nào cũng nhìn thấy những bóng ma quanh mình. Ông gây cháy trong phòng thay đồ, tạo ra “vấn đề Casillas” và suýt nữa biến Cristiano thành một crack bị ghét bỏ nhất ở Liga. 

Không còn Mourinho, mọi cái giờ đây trở lên ý nghĩa hơn. Cristiano có vẽ dễ gần hơn và Madrid trở lên nguy hiểm hơn, vì tất cả hướng về một đích. Những barcelonista đã có lý khi muốn Carlo Ancelotti ở lại Madrid lâu dài, để không khí hòa hợp và sự yên bình trong bóng đá được tồn tại.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục