Phần lớn học sinh vùng lũ Hà Tĩnh đã đến trường

Đến ngày 27/10, học sinh của 525 trong tổng số 568 trường học tại Hà Tĩnh bị ngập sâu trong trận lũ vừa qua đã trở lại trường.
Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh Trần Trung Dũng cho biết, đếnngày 27/10, học sinh của 525/568 trường bị ngập sâu trong trận lũ vừa qua đã đếntrường tiếp tục học tập.

Theo ông Dũng, 43 trường ở các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Sơn cốgắng đến đầu tháng 11 sẽ đón học sinh đến trường học tập.

Trong trận lũ lịch sử vừa qua, Hà Tĩnh có 568 trường bị ngập, 100% học sinh ởcác huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà, Thạch Hà,Cẩm Xuyên, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh phải nghỉ học nhiều ngày.

Nước lũ đã làm gần 12.700 bộ bàn ghế bị hư hỏng và trôi, 170.000 bộ sách giáokhoa bị ướt, trôi và 1.300 nhà ở của giáo viên bị ngập.

Sở giáo dục đào tạo chỉ đạo các trường lập kế hoạch giảng dạy mới phù hợp, đảmbảo không giảm chương trình, nội dung học tập. Nhiều trường khẩn trương sửa chữanhà ở nội trú cho giáo viên.

Những giáo viên bị thiệt hại do lũ được chính quyền và đồng nghiệp giúp đỡ sửachữa nhà ở, tiếp tế lương thực để các giáo viên sớm trở lại trường giảng dạy./.

Lê Văn Thơn (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trên những nẻo đường gieo chữ: Hành trình 15 năm “bám bản” của cô giáo Lia

Thanh xuân của cô không có những bộ quần áo đẹp, những chuyến du lịch hay cuộc sống thành thị tiện nghi. Thanh xuân ấy hòa vào màu nâu của đất, màu xanh của núi rừng Tây Bắc và ánh sáng hy vọng trong mắt trẻ thơ. Câu chuyện của cô Liên là bài ca về sự kiên trì, lòng nhân ái và sức mạnh của giáo dục – thứ sức mạnh có thể bắc những nhịp cầu vượt qua mọi cách trở, để những ước mơ nhỏ bé cũng có cơ hội được chạm đến bầu trời.