Phim về biến đổi khí hậu của đạo diễn 'Mùa len trâu' mở chiếu online

Phim về biến đổi khí hậu của đạo diễn 'Mùa len trâu' chiếu trực tuyến

“Nước 2030” lấy bối cảnh viễn tưởng khi miền Nam Việt Nam ngập trong nước, cuộc sống con người một lần nữa lênh đênh trong phim của Nguyễn Võ Nghiêm Minh.
'Nước 2030' tiếp tục đào sâu khai thác sự ảnh hưởng của nước tới cuộc đời người. (Ảnh chụp màn hình)

Bộ phim“Nước 2030” của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh đã mở chiếu trực tuyến trên nền tảng vimeo.com, như một nỗ lực góp phần tuyên truyền về ảnh hưởng của Biến đổi khí hậu đối với cuộc sống con người.

Trên trang cá nhân của mình, nhà làm phim người Mỹ gốc Việt thông báo, trong ngày 18/3, phim của ông sẽ được trình chiếu trong khuôn khổ Hội thảo về môi trường nước Liên Á Châu 2021 của Hội đồng nghiên cứu Đông Nam Á, Đại Học Yale (Mỹ). Tại buổi tọa đàm này, đạo diễn từng nổi danh qua phim “Mùa len trâu” cũng sẽ có buổi chia sẻ trực tuyến với khán giả quốc tế qua nền tảng Zoom.

Đây không phải lần đầu tiên phim "Nước 2030" được chiếu tại các cuộc hội thảo, tọa đàm về Biến đổi khí hậu. Năm 2016, “Nước 2030” là phim khai mạc Tuần lễ khí hậu và ngoại giao của Phái đoàn Liên minh châu Âu. Đạo diễn đồng thời là diễn giả trong một buổi hội thảo và giao lưu diễn ra sau đó.

Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh vốn có bằng tiến sỹ ngành Vật lý và từng làm công tác giảng dạy trước khi tập trung vào sự nghiệp điện ảnh.

Đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh (giữa). (Ảnh: BTC Giải Mai Vàng)

“Nước 2030” thực chất đã ra mắt khán giả từ năm 2013 và được trình chiếu tại Việt Nam lần đầu năm 2014. Năm 2015, phim một lần nữa tái ngộ với khán giả Thành phố Hồ Chí Minh trong khuôn khổ chương trình Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 19.

Dù không mang tính chất giải trí nhưng tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Võ Nghiêm Minh vẫn được nhắc tới nhiều nhờ đề tài nóng hổi, cộng với cách kể chuyện mới lạ.

Đáng chú ý, bộ phim từng góp mặt trong chương trình chiếu phim bên lề Liên hoan quốc tế Berlin lần thứ 64 vào năm 2014.

Phim pha trộn giữa các thể loại huyền bí, lãng mạn, chính kịch, lấy bối cảnh vùng duyên hải miền Nam - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ biến đổi khí hậu toàn cầu.

Một cảnh trong phim. (Ảnh chụp màn hình)

Phim giả định về một tương lai bất ổn, khi phần lớn diện tích đất canh tác bị nước nuốt chửng. Người dân trong khu vực này phải sống trên những chiếc nhà-thuyền và chỉ dựa vào đánh bắt cá khiến nguồn cung ngày càng cạn kiệt.

Nhân vật chính trong phim là một phụ nữ trẻ đi tìm sự thật về vụ chồng mình bị sát hại. Trong quá trình này, cô khám phá ra bí mật của trang trại nổi, nơi các đại tập đoàn sử dụng công nghệ chưa qua kiểm định, có thể gây hại cho sức khỏe con người.

Cuối cùng, cô tìm ra các phiên bản khác nhau của “sự thật” về cái chết của chồng và phải đưa ra một quyết định đầy kịch tính mà không biết đâu là sự thật tuyệt đối.

Đây là bộ phim thứ ba của đạo diễn sau “Mùa len trâu” (2004), “Khi yêu đừng quay đầu lại” (phim giải trí thương mại, 2010), trong đó ông nhận nhiều tán dương và giải thưởng trong nước lẫn quốc tế cho “Mùa len trâu.”

Giống như "Mùa len trâu," các nhân vật trong “Nước 2030” cũng phải chịu số phận lênh đênh mà trong đó, nước là nhân tố chính chi phối tính cách, hành vi và toàn bộ đời sống của họ.

Xem trailer phim Nước 2030:

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục