[Photo] Những hình ảnh tắc đường kinh hoàng ở Thủ đô Hà Nội
Giao thông "tê liệt", hàng chục nghìn phương tiện chôn chân trên một tuyến đường kéo dài hàng km không còn là hình ảnh hiếm thấy ở Hà Nội trong những năm gần đây.
Minh Sơn
Những năm gần đây, lượng phương tiện tăng đột biến khiến cho giao thông của Hà Nội ở nhiều tuyến phố gần như bị 'tê liệt,' nhất là vào giờ cao điểm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Trên nhiều tuyến phố, xe ôtô dàn hàng ngang nối đuôi nhau không còn là hình ảnh hiếm ở Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều quãng đường dài chưa đến 1km nhưng để đi qua phải mất cả tiếng đồng hồ len lỏi. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các trục đường chính vào Thủ đô như Cầu Giấy, Giải Phóng, Trường Chinh, Đại Cồ Việt,... lúc nào cũng trong tình trạng ùn ứ, tắc nghẽn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều người bày tỏ sự ngán ngẩm nhìn dòng người chen lấn trong bất lực. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Từ sáng đến chiều, những con đường được coi là rộng rãi nhất Thủ đô cũng dường như quá nhỏ so với lượng phương tiện. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Hàng dài những xe buýt nối đuôi nhau nhích từng chút một để đến bến. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Chỉ cần một chiếc ôtô trong ngõ nhỏ lao ra là cả tuyến đường tắc nghẽn. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Cơ sở hạ tầng giao thông không phát triển kịp với số lượng phương tiện giao thông tăng mạnh mẽ mỗi năm. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Các phương tiện xe máy, xe thô sơ chiếm dụng vỉa hè để 'thoát thân' còn người đi bộ thì lại bị 'đẩy' xuống lòng đường. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Nhiều nút giao thông trọng điểm không có lực lượng chức năng phân luồng thì tình hình càng trở nên tồi tệ. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Những hình ảnh tắc đường kinh hoàng của Thủ đô. (Ảnh: PV/Vietnam+)
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trận mưa lớn nhiều giờ kéo dài suốt từ ngày 3/8 đến chiều ngày 5/8 khiến nhiều tuyến đường giao thông của tỉnh Hà Giang bị sạt lở nghiêm trọng.
Quyết định cho học sinh Hà Nội nghỉ học chiều 19/8 cộng với sự vào cuộc chủ động, kịp thời của chính quyền Hà Nội đã khiến đường phố Thủ đô không còn cảnh ùn tắc trong bối cảnh mưa bão đầy bất trắc.
Lãnh đạo Transerco cho rằng, không có gì khổ hơn lái xe buýt, cứ đi được một đoạn lượn vào nhà chờ rồi lại ra. Người nào nóng tính nhất thì hãy lái xe buýt, không điềm tĩnh cũng trở thành điềm tĩnh.