[Photo] Thanh Hóa quật ngã SHB Đà Nẵng bằng sức mạnh nội lực

Chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 trước SHB Đà Nẵng nhờ hai bàn thắng của những cầu thủ quê Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã có một trận cầu tuyệt vời trong ngày khai màn V-League 2015.

Sỹ Cường (số 8) và Hoàng Đình Tùng ăn mừng trong chiến thắng ngược của Thanh Hóa trước SHB Đà Nẵng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Chiến thắng ngược dòng với tỷ số 2-1 trước SHB Đà Nẵng nhờ hai bàn thắng của những cầu thủ quê Thanh Hóa, đội bóng xứ Thanh đã có một trận cầu tuyệt vời trong ngày khai màn V-League 2015 chiều qua (4/1).

Trọng tài Hà Anh Chiến tuyên thệ trung thực trong ngày khai mạc V-League trên sân Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội trưởng Lê Đức Tuấn của Thanh Hóa thay mặt hai đội tuyên thệ trước hơn 10 ngàn khán giả nhà. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sức mạnh từ cầu thủ thứ 12 trên khán đài vẫn luôn là vũ khí hàng đầu của Thanh Hóa. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đội chủ nhà nhập cuộc quyết tâm ngay từ đầu trận. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhưng SHB Đà Nẵng cũng đã chơi tốt. Sự thận trọng từ cả hai bên khiến thế trận diễn ra giằng co và không có quá nhiều tình huống nguy hiểm. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

SHB Đà Nẵng bất ngờ vượt lên ở phút 51 nhờ công của Gomez. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Nhưng Hoàng Đình Tùng đã giúp Thanh Hóa quân bình tỷ số ở phút 67. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Số 2 ghi bàn ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại đội bóng quê hương. Một kỷ niệm ngọt ngào cho Đình Tùng sau quãng thời gian lưu lạc tại Hải Phòng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Đến phút 79, một người Thanh Hóa mới trở về từ Hà Nội T&T khác là Sỹ Cường cũng lập công. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Ngoại binh Timothy đã chơi khá tốt với một đường kiến tạo thành bàn cho Đình Tùng. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Sân Thanh Hóa mở hội sau chiến công đầu tiên ở V-League 2015 của thầy trò huấn luyện viên Vũ Quang Bảo. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục