Không còn Công Vinh và Hữu Thắng, Sông Lam Nghệ An đại bại

Những người Hải Phòng lạc quan nhất có lẽ cũng không thể tin rằng đội bóng của họ vừa đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0 ngay tại sân Vinh trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2015 chiều qua (4/1).
Không còn Công Vinh và Hữu Thắng, Sông Lam Nghệ An đại bại ảnh 1Sông Lam Nghệ An sẽ còn rất nhớ Hữu Thắng và Công Vinh. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Những người Hải Phòng lạc quan nhất có lẽ cũng không thể tin rằng đội bóng của họ vừa đánh bại Sông Lam Nghệ An với tỷ số 3-0 ngay tại sân Vinh trong khuôn khổ vòng 1 V-League 2015 chiều qua (4/1).

Từ trước khi V-League khởi tranh, giới chuyên môn đã dự đoán Sông Lam Nghệ An sẽ đối diện với một mùa giải khó khăn sau sự ra đi của đội trưởng Lê Công Vinh và huấn luyện viên trưởng Nguyễn Hữu Thắng. Những lo ngại ấy ngay lập tức đã trở thành thực tế theo cách tệ nhất có thể.

Ngay ở trận ra quân V-League gặp Hải Phòng, dù đã tung vào sân cả ba tuyển thủ quốc gia Ngọc Hải, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Sông Lam Nghệ An vẫn bị đối thủ Hải Phòng áp đảo. Ngay phút 16, tân binh Errol Anthony Stevens đã có bàn mở tỷ số cho đội bóng đất cảng sau một quả tạt bóng.

Khi Sông Lam còn đang loay hoay tìm kiếm bàn gỡ, Thanh Tùng đã kịp nhân đôi cách biệt cho ở phút 42. 17 phút sau khi hiệp hai bắt đầu, mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn với đội chủ nhà khi Fagan ghi bàn thứ ba. Việc ghi bàn liên tiếp của Hải Phòng, một đội bóng tầm trung, được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên lần đầu tham dự V-League và đã mất cặp tiền đạo chất lượng Quang Hải - Đình Tùng ở mùa chuyển nhượng vừa qua làm ngỡ ngàng tất cả những người theo dõi trận đấu. 

Ba bàn dẫn trước tạo điều kiện cho Hải Phòng chủ động lùi lại phòng ngự và giữ vững thế trận. Ở chiều ngược lại, Sông Lam Nghệ An tỏ ra bế tắc toàn diện. Họ chỉ có vài tình huống đi bóng chấp nhận được của cá nhân Phi Sơn và Quang Tình.

Kết thúc 90 phút, nhà vô địch V-League 2011 ngơ ngác rời sân với thất bại 0-3. Huấn luyện viên trưởng Trương Việt Hoàng của Hải Phòng cũng phải bất ngờ: “Mục tiêu của chúng tôi khi tới đây chỉ là giành 1 điểm. Nhưng với một bàn dẫn trước cùng thế trận thuận lợi, tôi đã tin rằng chiến thắng sẽ tới. Các cầu thủ của tôi cũng đã nỗ lực hơn đội chủ nhà Nghệ An.”

Thất bại này đã đẩy Sông Lam Nghệ An xuống áp chót bảng xếp hạng, chỉ đứng trên Đồng Tháp. Khi mùa giải vừa bắt đầu, hình bóng cuộc khủng hoảng đã xuất hiện ở sân Vinh.

KẾT QUẢ: Sông Lam Nghệ An - Hải Phòng 0-3

Bàn thắng: Stevens (16’), Thanh Tùng (42’), Fagan (62’)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục